Một số anh chị em năng nổ, nhiệt tình tại Giáo xứ Tân Hóa (Bảo Lộc) vẫn thường xuyên dành thời gian quý báu của mình để hỗ trợ sinh hoạt và dạy giáo lý tại các Giáo họ biệt lập trong Giáo xứ, đặc biệt là những Giáo họ mới lập và đang trên đà phát triển như Giáo họ Lê Văn Phụng, Giáo họ B’Dor… Thành phần các anh chị em này phần lớn là những cựu Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể, cựu sinh viên Simon Hòa Đà Lạt… và cũng có cả những người trước đây chưa từng tham gia vào bất kỳ một hội đoàn Công giáo nào… Thế nhưng, tất cả đã cùng nhau sẵn sàng xắn tay áo vào cuộc để đáp lại lời mời gọi tha thiết của Cha Quản xứ Đa Minh Nguyễn Chu Truyền. Số lượng người dấn thân tham gia công tác tuy không quá đông đảo, không ồ ạt, nhưng lại vô cùng gắn bó và bền bỉ! Sự hiện diện và đồng hành của các anh chị em tình nguyện này đã mang đến cho các Giáo họ vùng sâu một bầu khí đạo đức vô cùng sinh động.

Nói riêng về Giáo họ B’Dor, nơi đây có 100% Giáo dân là người Thượng thuộc sắc tộc K’Ho. Do đó, điều kiện sinh hoạt và công tác tổ chức đoàn thể tại đây vẫn còn cần rất nhiều sự giúp đỡ, liên kết cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ, nhất là vào các dịp đại lễ lớn trong năm như Chúa Giáng Sinh, Chúa Phục Sinh, hay các dịp Tết Nguyên Đán, kỳ nghỉ hè…

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa qua (ngày 01/06/2008), các anh chị em tình nguyện này đã cùng với Ban Giới trẻ Giáo họ B’Dor chung tay tổ chức một ngày hội vui chơi quy mô cho hơn 350 em thiếu nhi đang theo học các lớp giáo lý tại đây, từ ngành Đồng Cỏ Non cho đến lớp Vào Đời. Nhìn vào tinh thần tham gia sinh hoạt của các em nhỏ nơi đây, ai nấy đều trầm trồ: Các em thuộc rất nhiều bài hát cử điệu, thuần thục các vũ điệu sinh hoạt, biết chơi nhiều trò chơi tập thể và kỹ thuật dựng lều trại hàng đội của các em cũng rất giỏi… Tất cả những điều đó đã minh chứng rằng lứa tuổi hiếu động, thích khám phá của các em đã được đáp ứng một cách kịp thời và lành mạnh. Việc giúp các em trở nên năng động, tháo vát, khơi gợi óc sáng tạo và ham thích học hỏi sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc học văn hóa ngoài đời, cũng như giúp tiến trình rèn luyện để trở thành những Kitô hữu đích thực sau này được hanh thông.

Ghé thăm Giáo họ B’Dor – tức Buôn B’Dor hôm nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được rất nhiều sự đổi thay đổi mới tích cực. Ngoài những sinh hoạt đạo đức sốt sắng như trên trang web simonhoadalat.com đã từng giới thiệu đôi lần, nét nổi bật rõ rệt nhất chính là hạ tầng giao thông. Những con đường chính đi lại nội bộ trong Giáo họ, hay con đường dẫn ra nghĩa trang chung… đều đã được Cha sở Đa Minh tự mình bôn ba xoay sở nguồn kinh phí bồi đắp để sửa sang, trải đá và tráng nhựa kiên cố. Với mặt đường rộng 2,5m, tổng chi phí kiến thiết đã lên đến gần 900.000.000 đồng. Vào thời điểm chúng tôi thực hiện bài viết này, công tác trải đá lót nền đường đã được thực hiện gần xong, và toàn bộ bề mặt sẽ được hoàn tất trải nhựa phẳng phiu trước khi cao điểm của mùa mưa năm nay đổ xuống.

B’Dor – Tạ ơn Chúa đã thương ban hồng ân cho một Giáo họ vùng biên đang từng bước trưởng thành vững vàng, đời sống của bà con dân tộc đã đỡ phần chật vật, lo toan và mọi người biết mở lòng yêu thương, đùm bọc lấy nhau.

Thành Trung – Bá Trí