Kết thúc 4 CN Mùa Vọng với bao niềm khao khát mong chờ cơn mưa hồng ân cứu độ . Hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2009.  Cha quản xứ  cùng toàn thể giáo dân  giáo xứ Châu Sơn đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Bên máng cỏ đơn sơ ,như khi xưa ba Vua và các Mục đồng đến viếng thăm Con Thiên Chúa  hạ sinh giữa chốn gian trần ,thì nay chúng con đến thăm Ngài trong thánh lễ với niềm vui ,tấm lòng thành của biết bao con người nhân loại .Trong lời hát ca mọi người cùng tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa.

“Qua đoạn tin mừng và lời cha Xứ giảng chúng ta càng hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Chúa giáng sinh, Thiên Chúa không những đến để cứu chuộc nhân loại mà Ngài còn là nguồn sống nguồn hy vọng cho con người. Ngài  đến đã mở ra một thế giới mới, đem ánh sáng xua tan đi bóng đêm đen mịt mờ. Với những tiếng hát dâng Chúa Hài Đồng trong bài Thánh ca êm dịu và du dương, Thánh lễ đã giúp chúng ta trân trọng hơn về giây phút thiêng liêng ấy,giây phút mà chắc hẳn mọi người sẽ không quên được.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng nhau ra về trong niềm hân hoan và đón chào ngày Chúa giáng sinh bên gia đình. Hòa cùng với không khí đó, ban hành giáo cũng đã tổ chức một số hoạt động cho tất cả các em với những món quà nhỏ bé nhưng cũng đủ để làm cho các em thêm vui vẻ trong đêm Noel, cùng với ngọn lửa ấm áp được thắp lên vào đêm Chúa giáng thế trong niềm hân hoan vui sướng.

Chúng ta biết rằng, xung quanh ta còn nhiều người chưa nhận biết được Thiên Chúa, đức tin của họ còn bị cuộc sống bên ngoài cuốn đi. Nhưng mỗi năm Chúa đến chúng ta tin rằng sẽ càng có nhiều người được ánh sáng của Ngài chiếu soi mà tìm về  Đức Ki-tô là nguồn sống vĩnh cửu, càng nhiều người sẽ cùng chúng ta đón mừng Chúa Giáng sinh và “Hãy vui lên, vui lên nào vì Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta hôm nay đã Giáng Trần .

Ban Truyền thông Gx. Châu Sơn