“Từ việc phục vụ Bàn Thánh nhỏ bé hôm nay, Chúa đang gọi các con bước ra cánh đồng truyền giáo bao la ngày mai.” Đó là tâm tình và thông điệp sâu sắc xuyên suốt Ngày Họp mặt Lễ sinh Giáo hạt Đà Lạt, diễn ra vào sáng Chúa nhật IV Phục Sinh (26/04/2026) tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.
Với chủ đề “Những dấu chân rực rỡ một thế kỷ”, ngày hội ngộ đã quy tụ hơn 300 em lễ sinh đến từ 21 giáo xứ và giáo sở trong toàn Giáo hạt. Sự kiện không chỉ là điểm hẹn giao lưu thường niên mà còn là bước chuẩn bị thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo trên Cao nguyên theo dấu chân Đức Cha Jean Cassaigne, qua đó đặc biệt cổ võ ơn gọi dâng hiến nơi những mầm non của Giáo hội.

Ươm mầm ơn gọi qua hành trình nối bước tiền nhân
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trung tâm Mục vụ đã bừng lên sức trẻ và tinh thần hiệp thông huynh đệ. Dưới sự đồng hành, hướng dẫn tận tình của quý Thầy Đại Chủng viện và các anh chị phụ trách, các mầm non ơn gọi đã được hòa mình vào những trò chơi sinh động và các băng reo rộn rã.

Đặc biệt, chương trình “Đi tìm mật thư theo dấu chân truyền giáo của Cha Jean Cassaigne” đã trở thành một điểm nhấn ý nghĩa. Trò chơi lớn này không chỉ xóa tan khoảng cách giữa các giáo xứ, mà còn khéo léo gieo vào lòng các em thao thức truyền giáo. Từng chặng đường giải mật thư là từng bước các em được học hỏi về tinh thần dấn thân, hy sinh gian khổ vì tình yêu Đức Kitô của vị Giám mục thừa sai đáng kính.

Chiều sâu của ngày họp mặt tiếp tục được mở ra qua phần thi Đố vui Giáo lý. Những câu hỏi xoay quanh phụng vụ bàn thánh, đời sống Bí tích và gương sáng của Đức Cha Cassaigne đã giúp các lễ sinh ý thức sâu sắc hơn về căn tính của mình: các em không chỉ là những người phụ giúp linh mục trongcác cử hành mầu nhiệm thánh, mà còn là những hạt giống đang được Giáo hội ươm mầm cho mùa gặt tương lai.

Tiếng gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành
Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ Chúa Chiên Lành được cử hành vào lúc 15g00, do Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính long trọng chủ sự.
Trong bài giảng, khởi đi từ hình ảnh Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành luôn biết rõ từng con chiên, Cha Tổng Đại diện đã gióng lên một lời mời gọi thiết tha về ơn gọi tu trì. Ngài nhắn nhủ các em lễ sinh hãy biết lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa qua Lời Ngài, qua đời sống Giáo hội và qua sự hướng dẫn của các vị mục tử.

Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh: Ơn gọi linh mục hay tu sĩ không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính những việc làm nhỏ bé nhất. Khi các em siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng cầu nguyện, và cẩn trọng, cung kính trong từng cử điệu phục vụ nơi Cung thánh, đó chính là lúc hạt giống ơn gọi đang nảy mầm. Ngài mời gọi các em hãy quảng đại thưa “Xin vâng”, sẵn sàng dâng hiến cuộc đời để trở thành những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Sẵn sàng lên đường
Ngày họp mặt khép lại với nghi thức bế mạc đơn sơ và những lời tri ân chân thành. Hơn 300 khuôn mặt rạng rỡ niềm vui ra về, mang theo trong tim một ngọn lửa cháy bỏng.
Hành trình của Ngày họp mặt đã kết thúc, nhưng một hành trình ơn gọi lớn lao hơn đang mở ra phía trước. Từ những bước chân nhỏ bé phục vụ Bàn Thánh hôm nay, ước mong sao sẽ có nhiều em can đảm dấn bước, trở thành những linh mục, tu sĩ nhiệt thành, tiếp tục in những “dấu chân rực rỡ” của tình yêu và sự phục vụ giữa lòng thế giới.
Thùy Trang – Trí Nguyễn & Tiến Huân
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt









