Sáng ngày 30/04/2026, tại Giáo xứ Phi Liêng, 188 em Tông đồ Đội trưởng ngành Thiếu đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Đạ Tông đã hân hoan quy tụ trong ngày họp mặt với chủ đề “Đến với Thầy”. Sự kiện không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là dấu ấn quan trọng trong công tác đào tạo mũi nhọn cho thế hệ trẻ của Giáo hạt.

Bầu khí hội ngộ tràn đầy sức trẻ

Dưới những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá thông và làn sương ban mai đặc trưng của vùng cao nguyên, khuôn viên Giáo xứ Phi Liêng nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Dù nhiều em phải vượt chặng đường dài, đối mặt với sự mệt mỏi hay những cơn say xe, nhưng ngay khi bước chân đến nơi, mọi trở ngại đều tan biến. Thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình và tinh thần hăng hái đặc trưng của Thiếu nhi Thánh Thể. Các em nhanh chóng hòa mình vào bài ca chủ đề “Đến với Thầy”, khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống.

“Điểm son” của công tác Giáo lý Giáo hạt

Sau những giây phút sinh hoạt đầu giờ, các em bước vào nghi thức chào cờ trang trọng với sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Quản hạt Đạ Tông – Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan, cùng quý Cha trong Giáo hạt.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Cha Quản hạt bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng lớn lao:

“Đây là lần đầu tiên Giáo hạt chúng ta tổ chức một ngày họp mặt dành riêng cho Đội trưởng ngành Thiếu. Sự hiện diện của 188 em hôm nay chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của công tác Giáo lý tại Giáo hạt Đạ Tông. Cha hy vọng từ 188 ‘hạt giống’ này, các con sẽ lớn lên, trưởng thành và trở thành những Huynh trưởng, Giáo lý viên nhiệt thành trong tương lai. Đây thực sự là một điểm son đáng tự hào!”

Đỉnh cao mầu nhiệm: Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể

Tâm điểm và nguồn mạch ân sủng của ngày gặp gỡ là Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 8g00. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, khởi đi từ lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”, Cha chủ tế đã mời gọi các em nhìn lên tấm gương trung tín của Chúa Giêsu. Ngài nhắc nhớ các tông đồ nhỏ tuổi rằng: Dù con người có yếu đuối hay bất tín, tình yêu của Chúa vẫn luôn đồng hành, mời gọi mỗi em vươn lên để trở thành những cánh tay nối dài, góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng ngay tại chính Giáo xứ của mình.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Trần Ngọc Hạnh – Quản xứ Phi Liêng – đã đại diện cho 188 em Đội trưởng dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha Quản hạt và quý Cha đã luôn ưu ái, đồng hành và tạo mọi điều kiện để giới trẻ trong Giáo hạt được thăng tiến.

Rèn luyện kỹ năng – Vững bước tông đồ

Sau những giây phút thiêng liêng đọng lại từ Thánh lễ, các em bước vào phần thi kỹ năng chuyên môn của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể và kiến thức Giáo lý. Những giờ thi đua sôi nổi, tràn ngập tiếng cười không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn rèn luyện bản lĩnh lãnh đạo, tinh thần làm việc nhóm.

Ngày họp mặt khép lại, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết đã được thắp lên rực rỡ trong lòng 188 vị tông đồ nhỏ tuổi. Những kiến thức và kỹ năng thu nhặt được hôm nay sẽ là hành trang quý giá để khi trở về, mỗi em sẽ thực sự là một Đội trưởng gương mẫu, dẫn dắt đội mình phát triển vững mạnh. Cầu chúc các em luôn giữ vững tinh thần “Vui – Khỏe – Có ích” và trở nên những chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa môi trường học đường và giáo xứ.

Truyền thông giáo hạt Đạ Tông