Giáo hạt Đạ Tông là giáo hạt thứ 7 của Giáo phận Đà Lạt, được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương thiết lập ngày 19/03/2019, hiện nay có 6 giáo xứ: Đạ Tông, Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Đạ R’Sal, Liêng Srônh và Rô Men. Giáo hạt Đạ Tông nằm trong huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng, giáp Giáo phận Ban Mê Thuột (tỉnh Đắc Lắc). Số giáo dân hơn 25 ngàn người gồm các sắc tộc: M’Nông, Chil, H’Mông, Dao…và người Kinh. Đây là một giáo hạt mới, các giáo xứ cũng rất mới, trong đó Giáo xứ Đạ Tông và Phi Liêng là đã có nhà thờ, còn 4 giáo xứ chưa có. Việc chăm lo đời sống đức tin cho các tín hữu còn rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng do dịch Covid hai năm vừa qua. Khó khăn do hoàn cảnh chung của xã hội, khó khăn do địa bàn xa xôi, đường đi hiểm trở, khó khăn do số nhân sự làm việc ít ỏi, cần nhiều sự quan tâm đầu tư của mọi thành phần Dân Chúa.
Một trong những ưu tư lớn lao nhất của Cha Quản hạt và quý Cha trong Giáo hạt là xây dựng, vun đắp, bồi dưỡng đời sống đức tin cho trẻ em. Trong quyết tâm đó, tháng 06/2022, Cha Quản hạt Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan đã cho mở các lớp bồi dưỡng Giáo lý viên, huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, để có những người cộng tác với quý Cha trong các giáo xứ, theo đường lối chung của Giáo phận Đà Lạt. Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng đầu tiên trong giáo hạt – Horeb 41 – đã kết thúc ngày 29/06/2022, nhằm hoàn tất khóa đào tạo đã bắt đầu từ cuối năm 2020, bị ngăn trở do đại dịch.
Hơn 120 Sa mạc sinh của 6 giáo xứ được quý Cha trong giáo hạt và Ban huấn luyện của Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa Đà Lạt hướng dẫn, đã gác lại mọi công việc gia đình, tích cực học hỏi, sinh hoạt, bất kể thời tiết nắng nóng hoặc mưa gió, chưa kể có những Sa mạc sinh phải để con nhỏ ở nhà cho chồng hoặc gởi bà ngoại chăm sóc ban ngày, tối mới về với con. Nhìn những gương mặt sạm nắng chăm chú học hỏi, những bàn tay chai sần nắn nót viết bài, ai cũng phải cảm phục tinh thần các Sa mạc sinh vùng sâu vùng xa này.
Sa mạc kết thúc trong ngày lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Cha Quản hạt nhấn mạnh ý nghĩa: Chúa đã dùng những con người yếu đuối, tội lỗi, khiếm khuyết để xây dựng Hội Thánh Chúa cách kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng, suy nghĩ của con người. Điều đó đã khích lệ, động viên các Sa mạc sinh can đảm dấn thân theo lời kêu gọi của quý Cha xứ.
Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mai đây Giáo hạt Đạ Tông sẽ trở nên đồng lúa trĩu hạt vàng, Tin mừng của Chúa được lan rộng, Đức tin của Dân Chúa được vững mạnh vượt qua mọi trở ngại gian khó….
Truyền thông Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Đà Lạt