Hàng linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong các giáo xứ thuộc Giáo hạt Đàlạt, đã quy tụ bên vị cha chung của Giáo phận trong giờ Chầu Tạ Ơn cuối năm Tân Mão tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.
Tâm tình cảm tạ, chúc tụng và tri ân vì biết bao ơn lành Thiên Chúa đã ban xuống trên Giáo phận, cách riêng cho Giáo hạt Đàlạt trong suốt năm qua. Đồng thời, tâm tình thống hối và đền tạ vì những ơ hờ, thiếu sót với tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người, từng gia đình, từng giáo xứ và cộng đoàn.Đức Cha Antôn hiện diện giữa cộng đoàn không phải để đón nhận những lời chúc mừng, nhưng để diễn tả tình của một người cha và cũng nói lên tình hiệp nhất trong gia đình Giáo phận.

Sau những giây phút bên Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tư cách là Cha Sở Nhà thờ Chánh Tòa, Hạt trưởng Hạt Đàlạt và là Tổng Đại diện Giáo phận, cha Phaolô Lê Đức Huân thay lời cho toàn Giáo Hạt Đàlạt dâng lên Đức Cha Antôn tâm tình yêu mến, vâng phục, kính trọng ; chia sẻ những ưu tư, trăn trở của vị cha chung và có những lời cầu chúc chân tình. Đồng thời, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hạt hứa sẽ cộng tác và thực hiện những lời chỉ dạy của Đức Cha Antôn để góp phần xây dựng Giáo phận trong yêu thương và hiệp nhất.
Cha Giám Đốc Đại Chủng viện cũng thay mặt Giáo phận để chúc tuổi Cha Tổng Phaolô, cầu chúc Cha Tổng sang năm mới được thật nhiều ơn Chúa để tiếp tục cộng tác đắc lực với Đức Cha Antôn để lo cho Giáo phận được thăng tiến. Đồng thời, chúc mừng Bổn mạng cha Tổng trong dịp lễ quan thầy sắp tới (lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại – 25/01/2012).
Trước khi Đức Cha Antôn chia sẻ về những sinh hoạt trong năm vừa qua và phương hướng sắp đến, cha Tổng Phaolô đã giới thiệu với cộng đoàn hiện diện về nhà sách công giáo mới được thực hiện để phục vụ mọi người trong đời sống Đạo. Nhà sách sẽ chính thức hoạt động sau khi được Đức Cha Antôn làm phép vào dịp tĩnh tâm của Linh mục đoàn sắp đến. Cũng qua việc này, Cha Tổng còn cho biết chương trình giúp đỡ lập thư viện tại các giáo xứ, giáo sở xa xôi trong Giáo phận, hầu giúp mọi người có thể hiểu biết hơn về Đạo ; có thêm điều kiện tốt trong việc đọc, suy niệm và sống Lời Chúa…
Tiếp đó, Đức Cha Antôn trình bày khái quát về những sinh hoạt của Giáo phận trong năm qua. Rất nhiều điều được chia sẻ khi Giáo phận có những cái mới : Giám mục mới, Linh mục mới, những tu sĩ mới khấn, nhiều Nhà thờ mới, thêm Giáo xứ mới…
Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến việc thuyên chuyển các linh mục trong thời gian qua. Quả thật, đây là một việc bình thường trong sinh hoạt của Hội Thánh địa phương. Điều này chỉ mang lại lợi ích cho đời sống của Hội Thánh và của từng người.
Một vài con số được Đức Cha nêu lên, cho thấy sức sống của một Giáo phận trẻ : 240 ngàn giáo dân người kinh và 122 ngàn giáo dân người dân tộc ; 754 tu sĩ nam nữ khấn trọn và 285 tu sĩ khấn tạm ; 139 linh mục giáo phận và 96 linh mục dòng ; 2600 giảng viên giáo lý cùng cộng tác vào việc loan báo Tin mừng. Trong năm qua có 2300 anh chị em trưởng thành được Rửa tội (hơn một nửa là anh chị em dân tộc) ; 3970 đôi bạn bước vào đời sống hôn nhân. Đức cha cũng cho biết thêm : toàn Giáo phận có 82 Nhà thờ giáo xứ, 55 Nhà thờ giáo họ, 15 nhà nguyện giáo điểm và 50 nơi chưa có Nhà thờ…
Ngoài ra, Đức Cha cũng gợi lên một số vấn đề trong thời gian sắp đến : thiết lập một số Giáo xứ mới ; tu sửa Tòa Giám Mục để có thể phục vụ tốt hơn trong các dịp thường huấn, tĩnh tâm hàng năm của Linh mục đoàn. Hội nghị về đào tạo Linh mục (01-15/7/2012). Quy chế Hội đồng mục vụ. Một vài Nhà thờ sẽ được khánh thành. Đóng góp kinh phí xây dựng trụ sở HĐGMVN tại Sàigòn. Hội nghị liên HĐGM Á châu…
Với những gì đã có và những việc sẽ phải thực hiện, Đức Cha mời gọi mọi người phải cố gắng sống tốt hơn, để không chỉ xây dựng chính bản thân mỗi người trở thành Đền thờ sống động, mà còn giúp những người sống chung quanh cũng được như vậy. Năng động hơn, quảng đại và nhiệt thành hơn, cộng tác với nhau trong việc xây dựng và vun đắp cho từng Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo phận. Đặc biệt, duy trì và làm tăng triển tinh thần hiệp nhất và yêu thương, là vốn quý của Giáo phận được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước.
Cuối cùng, Đức Cha cầu chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân, đón một cái Tết vui tươi, an bình, thánh thiện.
“Ôi Maria! Dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội mờ che trần gian, sức hèn con ngã nhiều phen… Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn”. Những tâm tình dâng lên Mẹ Maria được mọi người sốt sắng hát dâng với niềm cậy trông, phó thác, tin yêu để ước trong trong năm mới Nhâm Thìn, tình yêu của Thiên Chúa luôn tuôn tràn và nhiều tâm hồn biết mở rộng lòng đón nhận.










