Chúa nhật ngày 26/12/2010, nhân dịp lễ kính Thánh Gia Thất, gần 200 gia đình kỷ niệm ngày Hôn phối thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt đã cùng con cháu quy tụ về thánh đường giáo xứ Lạc Viên để hiệp dâng Thánh lễ. Đây cũng là năm đầu tiên Giáo hạt tổ chức lễ kỷ niệm Hôn phối cho các gia đình; trong đó có 3 đôi mừng Lễ Ngọc, 6 đôi mừng Lễ Vàng, 15 đôi mừng Lễ Bạc, và các đôi còn lại mừng kỷ niệm từ 5 năm trở lên.

Vào lúc 9g00, các gia đình trong trang phục trang trọng, mỗi người cài một bông hoa hồng trên ngực áo, cùng tiến vào nhà thờ trong bầu khí đầm ấm, hòa cùng niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh. Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương đã khai mạc chương trình bằng bài chia sẻ về đề tài: hình mẫu người gia trưởng trong gia đình Nazareth và tình yêu thủy chung trải dài theo năm tháng chung sống. Tiếp đó, một số gia đình gương mẫu đã lên chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Trích lời chia sẻ của anh chị Hằng & Thấu (giáo xứ Lạc Viên): Mỗi khi chồng đi chơi khuya về và quá chén với bạn bè, chị vẫn giữ bình tĩnh, uống một ngụm nước lạnh và tự nhủ: “Ngày mai khi anh tỉnh, mình sẽ nói chuyện với anh sau”.

Còn đây là tâm sự của ông bà Cố Bài: Chính Thiên Chúa là Đấng soi sáng và hướng dẫn để ông bà nuôi dạy con cái, có được hạnh phúc viên mãn cho tới ngày hôm nay. Ông bà cũng có một người con dâng mình cho Chúa là Cha Giuse Phan Đào Thục, hiện đang là Cha sở giáo xứ Đambri. Bên cạnh đó, còn rất nhiều gia đình khác cũng đã mạnh dạn lên chia sẻ với cộng đoàn về tình yêu, thời gian và những bí quyết gìn giữ tổ ấm của mình.

Đến 10g15, Thánh lễ trang nghiêm được bắt đầu với đoàn rước gồm các em lễ sinh và các Cha trong Giáo hạt. Với khoảng hơn 700 người tham dự, các đôi bạn cùng con cháu và thân nhân đã cùng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Chúa, Đấng đã se duyên kết tóc và gìn giữ họ suốt chặng đường qua.

Trong bài giảng, Cha Quản hạt đã nhắc lại mẫu gương của Thánh Gia để mọi gia đình noi theo. Thánh Giuse đã phải liên tục di dời chỗ ở, đưa Đức Maria từ Galilê đến Giêrusalem, sinh hạ Chúa Hài Nhi trong cảnh nghèo khó bần cùng, rồi lại phải trốn sang Ai Cập. Cuộc sống của các đôi vợ chồng ngày nay cũng không thiếu những lo toan, vất vả và thay đổi, nhưng xin đừng quên câu nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhắn nhủ các đôi bạn, Cha Quản hạt khuyên họ đừng bận tâm tranh luận những điều vụn vặt như “cà chua là rau hay là quả”, đừng nghi ngại nhau, nhưng hãy luôn nhìn người bạn đời như một quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng và ấm áp. Sau khi các gia đình lên nhận phép lành và bằng kỷ niệm, con cháu đã lên tặng hoa chúc mừng ông bà, cha mẹ. Sau đó, tất cả cùng tiến về hội trường Giáo xứ để chung vui trong bữa tiệc thân mật.

Cuộc sống gia đình vốn trải qua nhiều sóng gió, vui buồn và cả những đau khổ. Như lời chị Hằng chia sẻ, người vợ giống như làn gió mát giữa trưa hè oi ả; và nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa qua lời cầu nguyện, gia đình sẽ luôn hạnh phúc. Sự có mặt của tất cả các đôi bạn hôm nay là minh chứng hùng hồn cho tình yêu, lòng chung thủy. Họ chính là những tấm gương sống động để các bạn trẻ – những người đang sống lứa đôi và những người sắp bước vào đời sống gia đình – nhìn thấy và hiểu rõ Bí tích Hôn phối chính là tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại.

Nguyện xin cho mỗi gia đình trên khắp mọi miền đất nước biết sống noi gương Thánh Gia Thất, luôn bác ái và yêu thương nhau. Xin cho chúng ta biết khắc cốt ghi tâm lời nhấn mạnh của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Con người là đường lộ của Hội Thánh…, và trong vô vàn đường lộ, gia đình là đường lộ số một và là đường lộ quan trọng nhất” (Thư gửi các gia đình, số 2).

Ban Truyền thông Giáo hạt Đơn Dương