“Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng…”

Những ngày cuối năm se lạnh của cao nguyên Lang Biang, khi khắp nơi đang rộn ràng chuẩn bị đón mừng Đại lễ Giáng sinh, một niềm vui đặc biệt đã bừng sáng nơi vùng đất xa xôi Dơng Tràng – giáo họ nhỏ bé thuộc Giáo xứ Dơng K’Nớ, thuộc Giáo hạt Đà Lạt.

Ngày 22/12/2025, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã vượt đường xá xa xôi hiểm trở để đến thăm, chủ sự Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà nguyện mới của giáo họ. Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa núi rừng đại ngàn.

Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng … băng qua rừng, băng qua núi

Dơng Tràng là một thôn nhỏ, nằm lọt thỏm giữa vùng rừng núi hoang sơ của xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Từ nhà thờ Giáo xứ Dơng K’Nớ vào đây chừng 10km, còn từ Giáo xứ Đạ Tông phải vượt hơn 20km đường rừng gập ghềnh. Cả thôn chỉ có 46 hộ dân, trong đó 42 gia đình là người Công giáo, với khoảng 210 nhân danh – một cộng đoàn nhỏ bé nhưng kiên vững trong đức tin.

Hàng chục năm trước, khi Dơng Tràng còn là vùng đất heo hút, ít người lui tới, Cha cố Gregoriô Nguyễn Quý Trung – khi ấy là Quản xứ Lang Biang (bao gồm Giáo họ Dơng K’Nớ) – đã không quản ngại đường xa, gian khó để tìm đến nơi này gieo mầm Tin Mừng. Những bước chân truyền giáo lặng lẽ ấy đã mở ra một hành trình mới cho bà con đồng bào dân tộc nơi đây: từ bóng tối của u minh, họ được đón nhận ánh sáng Tin Mừng cứu độ.

Những ngày đầu, để tham dự Thánh lễ Chúa nhật, bà con Dơng Tràng phải băng rừng, lội suối, vượt qua những con đường trơn trượt, đá sỏi lởm chởm. Thấu hiểu nỗi vất vả ấy, Cha cố Gregoriô đã cố gắng dựng nên một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ, để bà con có nơi quy tụ cầu nguyện. Hình ảnh vị linh mục già, sau khi dâng lễ sáng tại Dơng K’Nớ, lại tự mình chạy xe máy vào Dơng Tràng dâng lễ chiều và ở lại với giáo dân vài ngày, đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong lòng cộng đoàn.

Tiếp nối bước chân của người đi trước, Cha Quản xứ Bartôlômêô Cil Yon tiếp tục chăm lo, nuôi dưỡng đức tin cho giáo họ Dơng Tràng. Trải qua thời gian, giáo họ chính thức được hình thành, đời sống đức tin ngày càng ổn định. Khi nhận thấy nhu cầu cấp thiết của bà con, Cha Bartôlômêô đã quyết định nâng cấp nhà nguyện – không chỉ để che mưa nắng, mà còn để xây dựng một không gian xứng hợp cho việc phụng thờ Thiên Chúa.

Sau hơn hai tháng thi công, với sự chung tay góp sức của giáo dân, quý ân nhân và nhiều tấm lòng quảng đại, ngôi nhà nguyện mới tuy đơn sơ đã hoàn thành – như một món quà Giáng Sinh sớm đầy ý nghĩa.

Ngôi nhà nguyện mới – Dấu chỉ Thiên Chúa ở giữa Dân Người

Từ sáng sớm ngày 22/12, không khí nơi thôn Dơng Tràng đã rộn ràng khác thường. Tiếng cồng chiêng vang lên giữa đại ngàn, hòa cùng nụ cười hân hoan của người già, trẻ nhỏ trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất. Con đường từ Dơng K’Nớ vào Dơng Tràng vốn quanh co, gập ghềnh, hôm nay trở nên nhộn nhịp khi từng đoàn người vượt khó tìm về hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với giáo họ.

Lúc 10 giờ 45, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh long trọng chủ sự Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà nguyện mới. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Đạ Tông, Cha Trưởng ban Kinh Thánh, Cha Trưởng ban Truyền thông, quý Cha trong Giáo hạt Đà Lạt và Đạ Tông, cùng quý Cha thân hữu của Cha Quản xứ Dơng K’Nớ.

Trong bài giảng sâu sắc và đầy tâm tình, Đức cha chia sẻ: “Giữa núi rừng xa xôi, anh chị em có được một ngôi nhà nguyện mới để tụ họp, cầu nguyện, nghe Lời Chúa và dâng Thánh lễ – đó thật là một niềm vui lớn lao, đáng để tạ ơn. Ngôi nhà này không chỉ được xây bằng đá, bằng gỗ, mà còn là dấu chỉ Thiên Chúa ở giữa dân Người.”

Dựa trên bài đọc sách Samuel, Đức Cha nhắc lại hình ảnh bà Anna dâng con mình là Samuel cho Thiên Chúa. Từ đó, ngài liên hệ đến việc Giáo họ Dơng Tràng hôm nay cũng đang dâng lên Chúa ngôi nhà nguyện mới – kết tinh của bao hy sinh, mồ hôi, công sức và cả những lời cầu nguyện âm thầm. “Chúa nhìn thấy tất cả và vui lòng đón nhận tấm lòng của anh chị em”, Đức Cha nhấn mạnh.

Từ thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ – “Anh chị em là những viên đá sống động” – Đức Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng vẻ đẹp thật sự của ngôi nhà thiêng liêng không chỉ nằm ở hình thức, mà còn ở đời sống đức tin, tình yêu thương, sự hiệp nhất và lòng bác ái của mỗi người.

Qua bài Tin Mừng theo thánh Luca, với lời Magnificat của Đức Maria, Đức Cha nhắn nhủ: “Cũng như Đức Mẹ chỉ biết ngợi khen Thiên Chúa, ngôi nhà nguyện này mời gọi cộng đoàn luôn sống tâm tình tạ ơn, khiêm nhường và tín thác”. Giữa những ngày cận kề Giáng sinh, ngài nhắc nhớ: Chúa Giêsu đã chọn sinh ra trong máng cỏ đơn sơ, và hôm nay, Người cũng vui lòng ở lại nơi đây, giữa một cộng đoàn nhỏ bé nhưng giàu lòng tin yêu.

Chất chứa niềm vui, lan tỏa tri ân và Giáng sinh an lành

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Giáo họ Dơng Tràng đã xúc động bày tỏ niềm vui và lòng tri ân sâu sắc. Trong lời cảm ơn chân thành, vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, hai Thánh Phêrô và Phaolô – Bổn mạng giáo họ; đồng thời bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi lần đầu tiên được đón Đức Giám mục về thăm và làm phép nhà nguyện.

Giáo họ cũng đặc biệt tri ân Cha Quản xứ Bartôlômêô Cil Yon – người đã hơn tám năm đồng hành, sẻ chia từng khó khăn của bà con, từ miếng ăn, manh áo đến việc xây dựng ngôi nhà nguyện khang trang hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm linh mục của Cha, giáo họ xin chúc mừng Cha và xin cha tiếp tục nâng đỡ cộng đoàn.

Dù không hiện diện, công lao của Cha cố Gregoriô Nguyễn Quý Trung – người gieo mầm đức tin đầu tiên – vẫn được nhắc đến với lòng biết ơn sâu đậm. Giáo họ cũng tri ân quý Sơ Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý ân nhân, các giáo xứ, giáo họ bạn và tất cả những tấm lòng đã âm thầm nâng đỡ Dơng Tràng suốt chặng đường qua.

Đáp từ, Đức Cha Đaminh bày tỏ niềm xúc động khi được hiện diện nơi vùng sâu vùng xa này: “Chính tại những nơi như thế này, chúng ta cảm nhận rất rõ mầu nhiệm Giáng sinh – Thiên Chúa đến với những con người đơn sơ, nghèo khó nhưng khao khát Tin Mừng”.  Ngài gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến toàn thể cộng đoàn, đồng thời chia sẻ niềm vui sẽ tiếp tục cử hành Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Giáo họ Buôn Chuối, Giáo xứ Nam Ban – nơi đức tin của đồng bào dân tộc vẫn đang cháy sáng.

Giữa đại ngàn Dơng Tràng, ngôi nhà nguyện mới hôm nay không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là biểu tượng của niềm tin, của hy vọng và của tình yêu Thiên Chúa đang lan tỏa. Như lời Thánh Phêrô: Anh chị em là dân riêng của Thiên Chúa, được gọi từ bóng tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.” Và nơi đây, ánh sáng ấy đang bừng lên – âm thầm nhưng bền bỉ – trong lòng cộng đoàn nhỏ bé giữa núi rừng cao nguyên.

Bài: Hữu Phước; Hình: Mạnh Thi
Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt