Về Tân Nghĩa, một Giáo họ thuộc Giáo xứ Tân Phú, Giáo Hạt Dilinh, địa danh không mấy quen thuộc với nhiều người, tuy rằng chỉ cách quốc lộ 20 khoảng chừng 2,5 Km ; cách thị trấn Dilinh hướng về Đàlạt khoảng 5Km. Thời tiết hôm nay không mấy thuận lợi, do ảnh hưởng cơn áp thấp nhiệt đới trái mùa, nhưng lòng người cảm thấy vui vì con đường dẫn vào Tân Nghĩa đã được tráng nhựa, những vườn cà phê đang nở bông trắng xóa, những ngôi nhà mới được xây cất hai bên đường khá đẹp, cho thấy đời sống kinh tế nơi đây đang phát triển, dù rằng đây là một xã gồm dân kinh tế mới từ tỉnh Thái Bình vào lập nghiệp và các buôn làng đồng bào dân tộc (đến nay, cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo họ Tân Nghĩa lên đến gần 2.000 người).

Trước đây, để tham dự Thánh lễ, các tín hữu phải di chuyển ít nhất 7Km để về nhà thờ Tân Phú. Nhưng nay, tại một ngọn đồi khá đẹp, đã được chuẩn bị để xây cất ngôi nhà nguyện cho anh chị em giáo dân tại vùng này. Có thể nói đây là một giáo điểm truyền giáo của Giáo phận Đàlạt, vì ngay khu vực xây dựng nhà nguyện, có rất ít đồng bào Công giáo…

Đúng 9 giờ 30 sáng ngày 14.3.2006, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cử hành nghi thức làm phép diện tích xây dựng nhà thờ và nghi thức đặt viên đá đầu tiên, viên đá mà như lời Đức Cha giải nghĩa trong Thánh lễ “Tượng trưng cho viên đá góc tường, là Đức Giêsu Kitô”.

30 Linh mục, nhiều cộng đoàn tu sĩ nam nữ, khoảng 2.000 bà con giáo dân từ nhiều nơi trong Giáo phận và các ân nhân từ xa cũng có mặt tham dự buổi lễ này.

Ngay lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn tham dự : “Hãy tin tưởng rằng những gì chúng ta thực hiện trong Đức Kitô, thực hiện trong hiệp nhất và yêu thương, sẽ được Chúa chúc phúc. Cách riêng, một ngôi nhà thờ hiện diện tại nơi đây cũng là lời mời gọi để Tin Mừng của Chúa được loan báo cho mọi người. Thế nên từ lúc khởi sự, chúng ta dâng lên Chúa công trình này, xin cho mỗi người có quyết tâm đổi mới đời sống của chính mình, từng ngày phải cố gắng sống thánh thiện, công bằng và bác ái hơn”.

Dưới ánh sáng lời Chúa qua các bài đọc trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ đơn sơ, nhưng cũng rất thực tế về ý nghĩa và mục đích khi xây dựng một ngôi nhà thờ. Trước hết, nhà thờ là nơi người tín hữu đón nhận dồi dào ân sủng của Thiên Chúa qua Hội Thánh, qua chính Lời Chúa và sự sống của Ngài là Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng : sống bác ái, Đức Cha trích dẫn lời thánh Phaolô qua đoạn thư 1Cr 13, 1-13 để cho thấy rằng “Nếu chúng ta làm được mọi sự mà không có đức bác ái thì tất cả chỉ là số không…” Và ngài mời gọi mọi người nhớ và thực hiện lời tiên tri Isaia trong Bài đọc I : “Từ nay người ta sẽ không còn chém giết nhau, người ta sẽ lấy lưỡi gươm để biến thành lưỡi cày, lấy giáo mác biến thành lưỡi liềm…”

Chúa Giêsu đã chọn Phêrô, cũng như đã chọn các tông đồ để xây dựng Hội Thánh, thì nay, Người cũng chọn chính anh chị em tín hữu tại Tân Nghĩa để xây dựng ngôi nhà thờ này. Đây là một vinh dự và cũng là trách nhiệm đối với Thiên Chúa và đối với Hội Thánh. Cần phải xác tín rằng : “Khi xây dựng Hội Thánh trên Đá Tảng Phêrô – cũng như các tông đồ – và trên hết, có viên đá góc là chính Đức Kitô, thì chúng ta hoàn toàn phó thác và tin chắc rằng, công trình sẽ hoàn thiện tốt đẹp”.

Bước vào nghi thức làm phép diện tích xây dựng nhà nguyện và làm phép viên đá đầu tiên ngay sau Thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Huy Trọng, Quản xứ Kala, đã đọc văn thư của Tòa Giám Mục Đàlạt về việc chấp thuận cho xây dựng ngôi nhà nguyện dâng kính Thánh Cả Giuse tại Giáo họ Tân Nghĩa. Trong văn thư có đoạn : “Tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình xây dựng Nhà Chúa được sớm hoàn thành tốt đẹp. Đồng thời cũng thúc đẩy anh chị em trong Giáo họ thêm lòng nhiệt thành cộng tác truyền giáo, làm sáng danh Chúa và phục vụ lợi ích cho mọi người”.

Cha Quản xứ Tân Phú, Phêrô Phan Năng Hưởng đã thay lời cho bà con giáo dân, cám ơn Đức Cha, các cha, các cộng đoàn tu sĩ, chính quyền các cấp và bà con giáo dân, đã luôn yêu mến, quan tâm và góp sức cho công việc xây dựng ngôi nhà thờ tại Tân Nghĩa, ngài còn bày tỏ : “Phó thác mọi việc trong tay Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, chúng con hoàn toàn yên tâm. Vì cũng như xưa, Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria luôn chăm sóc và lo lắng cho con trẻ Giêsu trong gia đình Nagiarét, thì giờ đây, các ngài sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để cũng như trong tiệc cưới tại Cana, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã mang lại niềm vui cho nhiều người…”

Điệu múa của các em thiếu nhi dâng lên Đức Cha, quý cha cùng mọi người hiện diện, đã lột tả được niềm vui đơn sơ và tâm tình tạ ơn của những người con, khi đứng trước những hồng ân cao cả của Thiên Chúa Cha ban cho.

Mọi người ra về trong hân hoan vì cảm nhận được rằng : Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con của Ngài. Những gì mang lại sự sống đích thực cho con người, Ngài lo liệu và mời gọi con người cộng tác, để niềm vui, bình an, tình yêu thương của Ngài sẽ được chan hòa khắp nơi.