Theo thông lệ hằng năm,ngày lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên là ngày họp mặt truyền thống của các Giáo lý viên Giáo Hạt Bảo Lộc.Ngày họp mặt năm nay được tổ chức tại Giáo xứ Tân Bùi.

          Ngay từ 8 giờ sáng,dù rằng trước đó đã có mưa,hơn 900 giáo lý viên của 29 giáo xứ,giáo sở trong Giáo hạt Bảo Lộc đã có mặt tại khuôn viên của Giáo xứ Tân Bùi để tham dự ngày họp mặt này.

          Đúng 8 giờ 15,từng đơn vị giáo xứ,giáo sở đã diễu hành qua khán đài ở tiền sảnh Nhà thờ Tân Bùi để tiến về Hội trường Giáo xứ dự nghi thức khai mạc ngày họp mặt,trước sự chứng kiến của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn hữu Duyên,các cha trong Ban Giáo lý.Khi diễu hành qua khán đài,mỗi đơn vị đã giới thiệu về việc dạy và học Giáo lý,con số các giáo lý viên,các lớp và các học sinh giáo lý của mình.

          Vào lúc 9 giờ,tại Hội trường Giáo xứ,nghi thức khai mạc ngày họp mặt truyền thống bắt đầu.Sau khi Cha phụ trách Giáo lýù tuyên bố khai mạc ngày họp mặt,hai giáo lý viên đã giơ cao bức ảnh của Chân Phước Anrê lên cao,tất cả mọi người sốt sắng cầu xin Chúa thánh hóa ngày họp mặt qua bài Thánh Ca : Cầu xin Chúa Thánh Thần và xin Chân Phước Bổn Mạng chúc lành cho mọi người và ngày họp mặt qua Bài Ca truyền thống của Giáo lý viên : Anrê Phú Yên.Tiếp theo,trong bầu khí trang nghiêm này,các giáo lý viên chăm chú lắng nghe huấn từ của vị Cha Chung của Giáo Phận là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn qua lá thư mục vụ gửi cho các cha,các tu sĩ,chủng sinh,giáo dân,đặc biệt các giáo lý viên, nhân ngày Lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên,Bổn Mạng các Giáo lý viên Giáo Phận.Kết thúc nghi thức khai mạc là lời nhắn nhủ của Cha Quản Hạt.Cha Quản Hạt đã nói lên tâm tình cảm động và vui sướng của mình trước sự tham gia đông đảo của các thanh niên nam nữ vào việc giảng dạy giáo lý, điều này đã đáp ứng phần nào sự mong đợi của Đức Cha Giáo Phận vốn luôn quan tâm cách đặc biệt tới việc dạy và học Giáo lý trong Giáo Phận.Ngài nhắn nhủ các giáo lý viên luôn nhiệt thành và có tinh thần phục vụ trong việc giảng dạy Giáo lý và các sinh hoạt trong Giáo xứ,nhất là sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc để tham dự các khóa học hỏi về Giáo lý do Giáo Phận hay Giáo Hạt tổ chức.

              Ngay sau nghi thức khai mạc,các giáo lý viên đã cùng với Cha Quản Hạt rước ảnh Chân Phước Anrê Phú Yên từ Hội Trường vào Nhà Thờ để cử hành nghi thức tôn vinh Chân Phước Bổn Mạng.Với sự soi sáng của Lời Chúa :”Hạt lúa mì rơi xuống đất…nếu chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác”(Ga 12,24),cùng với khói hương trầm nghi ngút và âm thanh trầm hùng của tiếng trống,tiếng cồng chiêng,qua đôi dòng tiểu sử về cuộc sống rao giảng Tin Mừng và cái chết làm chứng cho Tin Mừng của Chân Phước đã tạo cho mọi người cảm giác như thấy được những bông lúa trĩu nặng ần hiện do sự mục nát của hạt lúa mì là cái chết vì Đạo của Chân Phước.

               Tiếp theo là cuộc thi Giáo lý dành cho mọi người và cho đại diện cho các giáo xứ với môn Lịch sử cứu độ đã được học trong khóa Bồi dưỡng Giáo lý vừa qua.

               Sau cơm trưa,các giáo lý viên đã xem các hoạt cảnh về Lịch sử cứu độ từ khi tạo dựng vũ trụ loài người tới các công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh hôm nay,xen kẽ với các bài tham luận về hình ảnh của người giáo lý viên hôm nay,kinh nghiệm tổ chức một lớp giáo lý sinh động,thu hút và hiệu quả,những phương thế duy trì sĩ số học sinh sau khi chịu Bí tích Thêm sức … do các giáo xứ đảm trách.

              Vào lúc 3 giờ 15,Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các giáo xứ,giáo sở và phát thưởng cuộc thi Giáo lý.Ba đơn vị đoạt giải cao nhất là:

  1. Giáo xứ Thượng Thanh

    2.Giáo sở Minh Rồng

    3.Giáo xứ Tân Thanh

               Đúng 16 giờ,Thánh Lễ mừng Chân Phước Bổn Mạng,cao điểm của ngày họp mặt,do Đức Cha Giáo Phận cử hành với 15 cha trong Giáo Hạt đồng tế bắt đầu.Trong bài giảng lễ,dựa vào các bài đọc Kinh Thánh : 2Mcb7,1-2.9-14;2Cr 6,4-10;Mt 10,17-22,Đức Cha làm nổi bật tấm lòng yêu mến Chúa của Chân Phước Anrê.Lòng yêu mến ấy được thể hiện qua cuộc đời hăng say rao giảng Tin Mừng của Ngài sau khi chịu Phép Rửa tội,nhất là bằng cái chết vì Đạo.Đức Cha kể lại lời kể của Cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) về giây phút cuối cùng của Chân Phước Anrê:sau khi lý hình chặt đứt đầu anh Anrê, cha đã nghe được 2 tiếng GIÊSU phát ra từ cổ họng của vị Chân Phước.Đức Cha cũng muốn các giáo lý viên có được lòng yêu mến Chúa trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.Lòng yêu mến Chúa Giêsu không chỉ tỏ hiện qua lời giảng dạy Giáo lý mà còn phải tỏ ra qua chứng từ cuộc sống ở những nơi mình hiện diện và làm việc : gia đình,khu xóm,xí nghiệp, cơ quan …

              Cuối Thánh Lễ,trong phần đáp từ lời cảm ơn của các giáo lý viên,Đức Cha cảm ơn các giáo lý viên đã tích cực tham gia vào công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh, của Giáo Phận.Chính Đức Cha nói rằng đây là lần đầu tiên Ngài nói lên hai tiếng cảm ơn.Chắc chắn,qua lời cảm ơn này,mọi người hiểu rằng công việc giảng dạy giáo lý của các giáo lý viên đã có chút ít kết quả nào đó.

              Thánh Lễ mừng kính Bổn Mạng kết thúc lúc 17 giờ 15,đây cũng là giây phút kết thúc ngày họp mặt truyền thống của các giáo lý viên Giáo Hạt Bảo Lộc năm 2006.Hi vọng với bầu nhiệt huyết mới,với niềm vui,kinh nghiệm và lòng yêu mến Chúa múc được từ ngày họp mặt hôm nay,các giáo lý viên sẽ hăng say,nhiệt thành hơn khi bước vào năm dạy và học giáo lý mới.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Cường