Ngày 15 tháng 03 Năm 2015 chúa nhật thứ 4 Mùa Chay, những anh chị em Giáo lý viên Giáo xứ Lạc Lâm tổ chức buổi tĩnh tâm và chầu thánh thể tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt. Mọi người với nhiều độ tuổi, thành phần khác nhau nhưng ở đây đều có chung một ý nguyện trở thành tông đồ của Chúa, trở nên khí cụ của Chúa, đem khả năng Chúa ban để giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi.
Trước buổi chầu mọi người cùng nhau tổng kết lại công việc trong thời gian vừa qua, những gì hoàn thành, những gì còn thiếu sót, những khó khăn cần phải khắc phục để vượt qua…

Buổi chầu diễn ra thật sốt sắng trang nghiêm với những suy niệm, cầu nguyện tự phát của mỗi người. Có những lúc thời gian như ngừng lại bởi sự xúc động thổ lộ tâm tình của những thành viên. “Chúng con là con người yếu đuối, mỏng dòn. Tâm hồn còn nặng nề với những toan tính, ích kỷ, kiêu căng, đố kỵ, ghen ghét… Đôi khi nghĩ mà chẳng làm, làm chẳng được bao nhiêu, không chịu học hỏi, cái tôi lớn quá”. Buổi tĩnh tâm thật tuyệt vời với những tâm tư, những chia sẻ, những rung động, những quyết tâm… Rồi mọi người bước lên trước Chúa Giêsu Thánh Thể khấn hứa riêng, cầu nguyện và nhận cho mình một chuỗi Mân côi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đón nhận những ước nguyện cùa chúng con. Amen.

Phêrô Nguyễn Khiêm









