Trong tuần lễ từ 19/04 – 24/04/2009, Giáo Lý Viên Tân Hoá đã kỷ niệm 20 năm thành lập.

Trước đó vài tuần, anh chị em chuẩn bị bài viết và sưu tập những hình ảnh trong quá trình hoạt động 20 năm qua, thực  hiện tờ  báo  tường , để kịp thời “trình làng” trong dịp này.

Sáng Chủ nhật 19/04, anh chị em đã cùng với Cha phó Giuse Dương Chí Đạt và cộng đoàn giáo xứ dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho nh ững ng ười có liên hệ, đã an nghỉ.

Sau đó, từ ngày 20/4, anh chị em được Cha Phó Martinô Bùi Đức Thịnh hướng dẫn, cùng với Ban Phần việc giáo xứ, lên đường làm một cuộc hành hương “VỀ NGUỒN”, gồm 3 địa điểm chính: Thánh địa La Vang – Đại chủng viện Xuân Bích, Huế – và Đền thánh Anrê Phú Yên, Mằng Lăng.

 Trước  khi đến  Thánh  Địa , anh chị  em đã  vào  thăm trại  phong Quy Hoà, nơi  có  các  Nữ  Tu dòng  Phan Sinh Thừa  Sai Đức  Mẹ, phục vụ các bệnh nhân phong cùi từ hơn 80 năm qua.. Đoàn  nghỉ  đêm ở  đây, để sáng mai lên đường sớm, ra Thánh  Địa .

Tại La Vang, anh chị em may mắn đã được tham dự Thánh Lễ đồng tế (thay vì theo dự tính sẽ cử hành lễ riêng), do ĐGM phụ tá giáo phận Bùi Chu, đồng tế cùng với hơn 10 Linh Mục đến từ các giáo phận khác nhau, tình cờ gặp nhau trong dịp hành hương này. Sau bữa tối tại trung tâm, khi bầu khí tĩnh lặng đã trở lại, anh chị em cùng nhau làm giờ thánh, suy tôn Đức Maria là người Nữ Giáo Lý viên đầu tiên và cũng là mẫu gương cho các GLV noi theo trong việc lắng nghe, rao giảng và thực hành Lời Chúa.

Ngày hôm sau, anh chị em trở lại Huế, thăm Đại Chủngviện Xuân Bích, với mục đích dâng Thánh lễ cầu nguyện và viếng nơi an nghỉ cuối cùng của Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành, người đã lập ra Giáo lý viên Tân Hoá, vào đúng ngày 22/04 cách nay tròn  20 năm, và  cho đến  ngày  hôm nay, đã  có  hơn 130 anh chị  em tham gia công việc giảng  dạy  giáo  lý . Những người hiện diện, và nhất là những anh chị em đã có mặt từ ngày thành lập, nhớ đến những bài học và nhất là mẫu gương sống của người Cha, người Thày của mình đã để lại qua những ngày tháng Ngài phục vụ nơi Giáo xứ Tân Hoá (1989 – 1993). Đã có những giọt nước mắt rơi trên mộ Ngài, vì khi Ngài nằm xuống, chỉ  có vài người (trong số đang có mặt đây) được tiễn đưa Ngài.

Ngày hôm sau, đoàn hành hương trở về Mằng Lăng , sinh quán của Chân Phước Anrê Phú Yên, quan thày của Giáo Lý Viên Việt Nam. Đoàn đã được quí Cha  ở  đây tiếp đón tận tình. Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Cấp đã  hướng  dẫn mọi người tham quan hầm Anrê Phú Yên, nơi  lưu giữ Thánh Tích và  những  hình  ảnh liên quan đến  vị Thánh “Kẻ Giảng trẻ”. Sau Thánh lễ do 2 Cha Phó  cử  hành và bữa tối thịnh soạn cùng với quí Cha , anh chị em quây quần lại trên đồi Anrê, dưới chân tượng đài Thánh nhân, cùng lắng nghe Lời Chúa, học hỏi mẫu gương Thánh bổn mạng và chia sẻ tâm  tình với nhau, và cùng nhau đọc kinh tối trước khi kết thúc những  ngày hành hương đặc biệt, nhân dịp sinh nhật 20 tuổi. Vì ngày mai, ngày cuối, là ngày xả hơi, tham quan một vài nơi ở Nha Trang và tắm biển rồi trở về.

Trong chuy ến hành trình này, đa số thời gian là ở trên xe (bình quân mỗi ngày đi khoảng 500 cây số), chỉ có ít thời gian thực hiện những việc đạo đức, nhưng đã để lại trong lòng mỗi người tham dự những khoảnh khắc và những cảm xúc khó phai. Bởi mọi người đều ý thức rằng, đây không phải là một chuyến du lịch, nhưng là hành hương : chỗ ăn chỗ nghỉ, đồ ăn thức uống không được như ý, thời tiết nóng bức không như ở nhà vv….nhưng không ai than vãn, trái lại,  coi đó là những hy sinh góp phần cho sự thành công của chuyến hành hương về nguồn.

Anh chị em Giáo lý viên đặc biệt cảm ơn Cha Quản xứ Đaminh, đã chấp thuận và hỗ trợ kinh phí  cho chuyến đi, Cảm ơn Cha Phó Giuse đã chia sẻ, Cha Phó Martinô đã giúp đỡ và đồng hành với anh chị em, cảm ơn Ban phần việc Giáo xứ đã hết lòng hỗ trợ và đồng hành với anh chị em trên  chuyến hành trình hơn 2000 cây số  này……Cảm ơn cộng đoàn Giáo xứ đã hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em …

Tất cả là ơn Chúa.

Anh chị em Giáo lý viên coi đây là dịp làm mới lại mình, để làm cho những bài giáo lý mình dạy sẽ phát sinh hiệu  quả  nơi các em, góp phần cải thiện môi trường giáo dục, như tinh thần Thư Mục Vụ 2008 của HGM VN đã  đề ra.

Tân Hoá, tháng4, 2009

Bá Trí thực hiện