Trong niềm hiệp thông sâu xa với Tòa Thánh Vatican và với Giáo Hội hoàn vũ, theo thông báo của Hội đồng Giám mục (HĐGM) Việt Nam, Giáo phận Đà Lạt đã tổ chức thánh lễ trọng thể, cầu nguyện và tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô – vị Cha Chung của Giáo Hội Công Giáo – đã được về với Chúa vào thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh.
Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế cùng với Linh mục đoàn giáo phận, cử hành lúc 9g sáng thứ Tư ngày 23/04/2025, tại nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc. Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của quý Bề trên và Tu sĩ các dòng tu nam nữ trong giáo phận, quý Thầy Đại Chủng viện Minh Hòa và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Sau khi Đức cha chủ tế và quý Cha dâng hương tưởng niệm trước di ảnh Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, cộng đoàn nghe thông báo của HĐGM về biến cố trọng đại của Giáo Hội: Đức Giáo Hoàng băng hà, việc dâng lễ cầu nguỵện cũng như thông tin về lễ An táng Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô tại Rôma.
Trong phần giảng lễ, với bài Tin Mừng của thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh (Lc 24,13-35), Đức cha Antôn chia sẻ về Đức Phanxicô: “Cung cách của Đức Thánh Cha Phanxicô đã phản ánh rõ nét cung cách của vị Mục Tử nhân lành, là Đức Giêsu Kitô – Đấng đã mời gọi: hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó là mẫu gương yêu thương đến cùng, đặc biệt yêu thương những người hèn yếu, những người thất vọng…”

Tiếp theo, Đức cha còn chia sẻ với cộng đoàn về tình cảm của cộng đồng thế giới trước sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó có cả truyền thông của Việt Nam. Đặc biệt, Đức cha Antôn nhắc đến bài báo nói về ý nguyện của Đức Phanxicô: Ngài chưa thể đến thăm Việt Nam khi đã có lời mời của HĐGM và của chính phủ Việt Nam. Ngài đã hứa nếu Ngài không thể đến được, thì chắc chắn các vị kế nhiệm sẽ đến thăm Việt Nam, một đất nước tuy chỉ có hơn 6% dân số là tín hữu Công Giáo, nhưng là một đất nước đẹp đẽ, nơi Ngài đặt niềm tin và là nơi gặp gỡ giữa niềm tin tôn giáo với tinh thần hòa bình. Đức Phanxicô đã hai lần mong muốn đến Việt Nam, đã gởi lời cầu chúc đến Việt Nam nhiều lần trong các thánh lễ công khai…
Kết bài giảng, Đức cha Antôn nói: “ĐGH Phanxicô đã để lại dấu ấn khó phai không chỉ đối với cộng đồng tín hữu Công Giáo mà còn với toàn thế giới. Tất cả cuộc đời Ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo Hội của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Phúc Âm với lòng trung thành, can đảm, với một tình yêu rộng lớn, đặc biệt với những người nghèo nhất, bị thiệt thòi nhất. Với ĐGH Phanxicô: quyền lực là để phục vụ, niềm tin là để yêu thương, cái chết là lúc trở về. Nhưng với hơn 1 tỉ tín hữu và hàng triệu người ngưỡng mộ, cái chết này không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu của một di sản sống mãi trong trái tim nhân loại. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ và phó dâng linh hồn Đức Phanxicô trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho Ngài được nghỉ yên trong bình an vĩnh cửu, tiếp tục chuyển cầu cho Giáo Hội và cho thế giới… Chúng ta cũng xin Ngài cầu bầu cùng Chúa ban cho Giáo Hội một vị Mục tử kế vị, như lòng Chúa mong ước.”
Thánh lễ kết thúc trong nỗi niềm tiếc thương, yêu mến vị Cha chung vô cùng khả kính. Mọi người ra về và hướng đến thánh lễ An táng Ngài vào lúc 10g sáng thứ Bảy ngày 26/04/2025 (giờ Rôma), tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








