Chiều ngày 25/05/2026, trong bầu khí tươi vui thánh thiện của tháng Hoa, Giáo sở Don Bosco Đà Lạt đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu – tước hiệu bổn mạng đặc biệt của gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới. Sự kiện này là bến đỗ thiêng liêng để đoàn con cái quy tụ, nhìn lại hành trình đức tin và dâng lên Mẹ tâm tình tri ân, yêu mến và tín thác trọn vẹn.

Rộn rã niềm vui quy tụ và những truyền thống thiêng liêng

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên Học viện Don Bosco Đà Lạt đã nhộn nhịp bước chân của đông đảo quý cha, quý tu sĩ, các em thiếu nhi, giới trẻ và cộng đoàn dân Chúa đến từ nhiều giáo xứ trong giáo hạt. Tiếng kèn đồng rộn rã của ban kèn quý Thầy Don Bosco vang lên như khúc hoan ca chào mừng, mời gọi mọi tâm hồn nhanh bước đến bên Mẹ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau trải qua những giờ phút đạo đức đong đầy cảm xúc qua các nghi thức đặc trưng:

· Nghi thức đốt thư dâng Mẹ: Đây là một truyền thống tuyệt đẹp của môi trường Salêdiêng. Mỗi lá thư là một lời nguyện cầu chân thành, một tâm sự riêng tư hay ước nguyện thầm kín. Trong làn khói mỏng bay lên, cộng đoàn phó dâng mọi niềm vui, nỗi buồn và thao thức cho Đức Mẹ. Nghi thức giản dị này khơi dậy mạnh mẽ tâm tình đơn sơ và lòng cậy trông theo đúng tinh thần của Thánh Gioan Bosco.

· Vũ điệu dâng hoa tôn vinh: Giới Hiền mẫu, ca đoàn, cộng tác viên Salêdiêng và các em thiếu nhi đã hợp chung tiếng hát, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm trong sự trang nghiêm và sâu lắng.

· Rước kiệu Đức Mẹ: Điểm nhấn tiếp nối là cuộc rước kiệu hoa từ tiền sảnh Học viện sang Nhà thờ Giáo sở, quy tụ mọi thành phần dân Chúa cùng chung bước đồng hành trong sự hiệp thông sâu sắc.

Thánh lễ Tạ ơn: Sống tinh thần tín thác và yêu thương

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu được cử hành trọng thể và sốt mến. Qua việc lắng nghe Lời Chúa và bài giảng, cộng đoàn được mời gọi nhìn lên Mẹ Maria như một mẫu gương tuyệt hảo của đời sống “xin vâng”. Noi gương Mẹ, mỗi người Kitô hữu cần biết sống yêu thương, dấn thân phục vụ và luôn đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Tước hiệu “Phù Hộ Các Giáo Hữu” một lần nữa nhắc nhớ cộng đoàn về sự hiện diện liên lỉ của Mẹ – Đấng luôn chở che, đồng hành và nâng đỡ dân Chúa giữa mọi biến cố của cuộc sống hôm nay.

Dấu ấn khép lại ngày đại lễ

Sau Thánh lễ, cộng đoàn có cơ hội nhận lại những “lá thư” mang lời nhắn gửi của Đức Mẹ như một món quà thiêng liêng. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui, sự khích lệ mà còn là hành trang để mỗi người mang theo về gia đình, nhắc nhở bản thân luôn sống trong tình yêu thương và niềm hy vọng. Nguyện xin Đức Mẹ Phù Hộ tiếp tục đồng hành, che chở và tuôn đổ muôn phúc lành trên Giáo sở Don Bosco Đà Lạt. Xin Mẹ giúp mỗi thành viên luôn giữ mãi ngọn lửa đức tin nhiệt thành, biết yêu thương và phục vụ tha nhân theo đúng tinh thần và linh đạo của đại gia đình Salêdiêng.

Truyền thông giáo hạt Đà Lạt