Sáng 30.1, giáo sở Don Bosco Đà Lạt long trọng cử hành thánh lễ mừng bổn mạng Gioan Bosco. Năm nay lễ mừng bổ mạng giáo sở đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của cha Adriano Bregolin- Phó Bề Trên Cả Hội dòng SDB.

Cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt- Phaolô Lê Đức Huân Cha Giám tỉnh SDB Việt Nam, cùng các cha thuộc hội dòng SDB và giáo hạt Đà Lạt. Đông đảo bà con giáo dân thuộc giáo sở và các thành phần trong đại gia đình Salêdiêng trên địa bàn Lâm Đồng như SDB, FMA, Cộng tác viên Salêdiêng, Chí nguyện viên, Cựu học viên… đã về tham dự.

Trong bài giảng lễ, cha Adriano Bregolin đã mời gọi cộng đòan sống tâm tình tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta vị thánh Don Bosco. Đấng Sáng lập Hội dòng Salêdiêng. Ngài đã tạo lập 1 đại gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới gồm 130 nước. Tạ ơn vì những giá trị mà Don Bosco đã tạo ra và để lại cho đến hôm nay đó là sự tin yêu đối với giới trẻ. Don Bosco thấu hiểu những nỗi lòng thầm kín của những người trẻ, những thao thức của họ, Ngài là bạn của người trẻ. Ngài đã biến yêu thương thành hành động cụ thể, Don Bosco chính là hình ảnh của Đức Kitô- vị mục tử nhân lành luôn đi tìm chiên để chăm sóc, đối tượng của Don Bosco là các thanh thiếu niên bị bỏ rơi.

Tiếp đó cha Adriano Bregolin mời gọi mọi người hãy nhìn những thao thức của người trẻ hôm nay để có nhưng hành động như Don Bosco. Thánh Phaolô đã từng nói những gì chúng tôi lắng nghe, chúng tôi học hỏi và chúng tôi thực hành. Lời của thánh Phaolô cũng là lời của Don Bosco “Những gì tôi sống anh em phải sống, tôi yêu mến giới trẻ anh em cũng hãy yêu mến giới trẻ” Xin Don Bosco giúp chúng ta biết bắt chước Ngài để chăm lo cho giới trẻ. Giới trẻ là quà tặng của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trở về với Don Bosco là trở về với giới trẻ. Don Bosco đã sống đam mê tông đồ cho giới trẻ đến hơi thở cuối cùng. Xin cho chúng ta có lòng đam mê ấy. Đam mê chứa đựng tình yêu lớn lao và cả những đau khổ. Nhưng yêu thì phải chết đi như Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta hãy đam mê thánh gía Chúa Giêsu dám sống chết vì người trẻ.

Sau bài giảng. Cha Phó Bề trên cả đã nhận đơn xin truyền giáo của 11 thầy SDB, đồng thời trao lại những ngọn nến sáng cho các thầy. Cha Adriano Bregolin đã cảm ơn Don Bosco Việt Nam đã dâng hiến cho Giáo hội những hoa trái tốt lành trong suốt nhiều năm qua.

Cuối thánh lễ đại diện Ban hành giáo giáo sở đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Cha Phó Bề trên cả, Cha Tổng đại diện, Cha Giám tỉnh cùng quí cha đã hiện diện và dâng thánh lễ đồng tế, đồng thời dâng lên những vong hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng thành… Cha Adriano Bregolin hân hoan đón nhận và bày tỏ “ Tôi rất sung sướng khi nhận vòng hoa của thành phố hoa Đà Lạt, hoa tượng trưng cho sự sống, mong hoa Don Bosco sẽ tiếp tục nở, chúc giáo phận Đà Lạt luôn nở nhiều bông hoa tươi đẹp”.

Buổi trưa cùng ngày, Đức Giám Mục giáo phận Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương đã đến chào thăm cha Phó Bề Trên Cả và chung vui trong bữa cơm thân mật.

Trước thánh lễ cha Bregolin đã gặp gỡ các anh em Sa-lê-diêng cộng đoàn Học Viện Triết Học Don Rua Đà Lạt và nói chuyện với các thành phần trong gia đình Sa-lê-diêng.

 

Hữu Phước (CTV)