Dù cơn mưa chiều của Đà lạt như trút nước, Thánh lễ đồng tế bế mạc tháng hoa Đức Mẹ của Giáo xứ Chánh Tòa vẫn được cử hành vào lúc 17 giờ 15, ngày 31 tháng 5 năm 2012, do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự.

Mở đầu là nghi thức rước kiệu, dâng hoa tôn vinh Mẹ. Mỗi người với một nhành hoa trên tay, dẫn đầu là Cha Tổng Đại Diện và hai Cha Phó, lần lượt dâng lên Mẹ, thể hiện tấm lòng của đoàn con thảo, làm ngôi Thánh đường ngập tràn hương hoa với đủ màu sắc. Lòng mỗi người cảm thấy sốt sắng, gắn bó và yêu mến Mẹ nhiều hơn.

Trong bài giảng, Cha Phó Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông chia sẻ về chuyến hành hương La Vang của ngài. Đức Mẹ thường hiện ra ở những nơi nghèo nàn, gay go, thiếu vắng đức tin, nhưng sau khi Mẹ hiện ra, nơi đó liền trù phú, tràn đầy sức sống. Đất La Vang là nơi cằn cỗi, nắng nóng cháy da, nhưng mọi người vẫn đến hành hương, liên lỉ cầu xin cùng Mẹ, mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu. Mẹ là người cầu khẩn cùng Chúa cho chúng ta, khi quẫn bách, gian lao, khi chiến tranh loạn lạc, chúng ta chạy đến Mẹ, cầu khẩn Mẹ với tấm lòng thành, mọi khó khăn thử thách đều tan biến.

Cha Phó Grêgôriô thật sự cảm nhận được niềm tin và lòng sốt mến của mọi người, đặc biệt trong chiều hôm nay, tuy thời tiết không được thuận lợi, nhưng nhà thờ vẫn rất đông đảo. Ngài hy vọng mọi người sẽ đến với Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa Mân Côi, những đóa hoa lòng và hãy giữ nó thắm tươi suốt cuộc đời mình, từ đó giúp chúng ta mến Chúa, yêu người, làm sáng danh Cha trên trời và lợi ích cho các linh hồn, đồng thời khơi lên niềm tin, sẵn sàng đáp trả “xin vâng” và cùng Mẹ đem Chúa đến cho mọi người.

Bốn đại diện các giới cùng dâng lên Thiên Chúa và Mẹ những lời ca ngợi và cầu xin :

1. Lời nguyện của Thiếu Nhi

Lạy Chúa Giê-su – các sách Tin Mừng thuật lại – nhiều lần Chúa đã âu yếm đón tiếp các thiếu nhi – và còn hơn thế – Chúa đã đưa các bạn đó ra làm gương cho những ai muốn vào Nước Trời – Hôm nay chúng con mừng lễ Đức Ma-ri-a đi thăm bà thánh Ê-li-da-bét – khi Mẹ đang mang thai Chúa trong cung lòng của Người – Xin Chúa ban cho chúng con – những thiếu nhi của giáo xứ chánh toà – biết noi gương Đức Mẹ – sẵn sàng và mau mắn giúp đỡ người khác – nhất là cho chúng con luôn có Chúa trong lòng – mỗi khi đến với người khác – để chính Chúa đem niềm vui đến cho họ – như xưa Chúa đã làm cho thánh Gioan Bao-ti-xi-ta – khi ngài còn ở trong lòng mẹ – được nhảy mừng vui sướng – Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu – xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.Lời nguyện của Thanh Niên

Lạy Chúa Giê-su – để rao giảng và xây dựng Nước Chúa nơi trần gian – Chúa đã kêu gọi những người trẻ đi theo Chúa – dạy dỗ họ và trao ban cho họ Thánh Thần của Chúa – trang bị cho họ tình yêu và sức mạnh của Chúa – nhờ đó – họ dám hiên ngang lên đường – can đảm tuyên xưng niềm tin của mình – và hy sinh đến cả mạng sống của mình vì Chúa – Chúng con vừa mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – ngày lễ của hiệp nhất – của thông cảm và của hiệp thông – xin thương ban cho chúng con – những người trẻ của ngày hôm nay tại giáo xứ chánh toà này – Thánh Thần của Chúa – để Người thúc đẩy chúng con tìm gặp gỡ – đón nhận nhau – và cùng giúp nhau trở thành những chứng nhân của Tin Mừng – thay vì tiếp tục lối sống ích kỷ – chỉ lo tìm những lợi lộc cho chính mình – hoặc chỉ nghĩ đến chuyện chống đối nhau – Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu – Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lời nguyện của các bậc cha mẹ

Lạy Cha toàn năng và đầy nhân ái – là Cha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con – Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một người mẹ – làm gương mẫu cho cuộc đời gắn bó với Chúa – một cuộc đời luôn vâng phục mọi thánh ý của Cha – một cuộc đời biết sẵn sàng hy sinh và phục vụ – Hôm nay chúng con mừng lễ Đức Mẹ đi thăm bà thánh Ê-li-da-bét – ghi lại việc Người đã vội vã lên đường đi thăm và giúp đỡ người chị họ đang mang thai ở tuổi già – chúng con học được qua biến cố này – sự thể hiện tình yêu thương một cách cụ thể – kể cả phải chấp nhận gian nan thử thách – Chúng con cầu xin Cha đổ tràn ơn Thánh Thấn của Cha trên mọi gia đình trong xứ đạo của chúng con – những gia đình mà chính Cha đã tác thành qua bí tích hôn phối – để Thánh Thần Cha biến đổi các gia đình của chúng con thành những hội thánh tại gia – trở nên khí cụ bình an và cứu độ cho láng giềng hàng xóm – nơi mà đa số người dân chưa nhận biết Cha là Thiên Chúa của họ – Xin Thánh Thần của Cha soi sáng dẫn dắt chúng con hoàn thành sứ mạng cao cả mà Cha đã giao phó cho chúng con – để vừa thăng tiến gia đình của chúng con – vừa làm vinh Cha là Đấng giàu lòng thương xót – Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu – Xin Cha nhậm lời chúng con.

4.Lời nguyện của giới Tu Sĩ

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng – nhờ ơn cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô Con Cha – chúng con được Cha yêu thương mời gọi sống đời thánh hiến – để có thể toàn tâm toàn ý – phụng sự Cha và phục vụ mọi người – Hôm nay cùng với cả HộiThánh – mừng lễ Đức Ma-ri-a đi thăm bà Ê-li-da-bét – chúng con cám ơn Đức Mẹ đã nêu gương cho chúng con – về việc đem Chúa Giê-su đến cho người khác và phục vụ người khác trong âm thầm và khiêm tốn – Thật vậy – vừa hay tin người chị họ mang thai trong lúc tuổi già – Đức Mẹ đã vội vã lên đường – bất chấp khó khăn nguy hiểm – để đến chia sẻ niềm vui với người họ hàng – và để giúp đỡ người ấy trong những ngày chuẩn bị sinh con – Đức Mẹ đã không đến một mình – nhưng có Chúa Giê-su đến cùng Người – Lạy Cha chí thánh – xin thương ban Thánh Thần của Cha cho hết những ai đang sống đời tận hiện – trong giáo xứ – cũng như trong giáo phận và trên toàn thế giới – để chúng con cũng được lòng can đảm và nhiệt thành như Đức Mẹ – luôn sẵn sàng và mau mắn đem Chúa Giê-su là nguồn vui – nguồn hạnh phúc và bình an – đến cho mọi người – nhất là những người đang gặp khó khăn – những người nghèo đói – bất hạnh – ở xung quanh chúng con – Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu – xin Cha nhậm lời chúng con.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện mời gọi mọi người biết mở rộng lòng mình, học cách yêu thương người khác và năng chạy đến cầu xin cùng Mẹ nhiều hơn.

Quỳnh Chi – Đình Quang