Trong niềm cậy trông sâu xa vào Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa, vào lúc 07h00 sáng Thứ Năm, ngày 19/02/2026 (Mùng 3 Tết Bính Ngọ), cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Châu Sơn (Hạt Đơn Dương) đã quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để hiệp dâng Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm. Bầu khí ngày xuân năm nay mang một chiều kích nội tâm đặc biệt sau trận lũ lụt lịch sử vừa đi qua.

Niềm an ủi và hy vọng của giáo xứ càng được nhân lên khi cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, vị Chủ chăn kính yêu đã đích thân đến hiện diện và chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản xứ, quý Cha, cùng sự hiệp dâng đông đảo của quý Tu sĩ nam nữ và mọi thành phần Dân Chúa.

Sự hiện diện mang tính biểu tượng của tình hiệp thông

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã ngỏ lời với cộng đoàn bằng tâm tình của một người cha đầy sự thấu cảm. Ngài chia sẻ: việc Giáo xứ Châu Sơn phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề từ trận ngập lụt vừa qua chính là lý do thôi thúc Ngài đến đây. Sự hiện diện của vị Giám mục Giáo phận giữa một cộng đoàn đang chịu thử thách mang tính biểu tượng sâu sắc: đó là sự hiện diện của toàn thể Giáo hội địa phương đang cùng hiệp thông, chia sẻ và nâng đỡ. Đức Cha nhấn mạnh rằng, trên thế gian này, không một nơi nào là hoàn toàn yên ổn nếu thiếu vắng sự chúc lành của Thiên Chúa. Khởi đầu năm mới, Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa lòng phó thác tuyệt đối, xin Chúa đoái thương trả ơn và hướng dẫn mọi dự phóng tương lai của từng gia đình.

Lao động: Ơn gọi nguyên thủy và sự thăng tiến phẩm giá

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, khởi đi từ hoàn cảnh cụ thể của Giáo xứ – nơi nhiều gia đình đang đối diện với cảnh nhà cửa hư hại, hoa màu mất mát và sinh kế bấp bênh – Đức Cha đã làm sáng tỏ một nhãn quan thần học sâu sắc về lao động.

Trích dẫn Sách Sáng Thế (St 2,15), Đức Cha khẳng định: Việc Thiên Chúa đặt con người vào Vườn Địa Đàng để “canh tác và cày cấy” minh định rằng lao động không phải là một hình phạt do tội lỗi, mà là ơn gọi nguyên thủy. Lao động chính là phẩm giá, là phương thế để con người họa lại hình ảnh của một Thiên Chúa luôn không ngừng sáng tạo. Do đó, nỗi đau của việc mất đi ruộng vườn hay kế sinh nhai sau cơn lũ không chỉ đơn thuần là sự thiếu hụt vật chất, mà sâu xa hơn, đó là cảm giác chơi vơi khi mất đi chỗ đứng và tương lai. Thiên Chúa hoàn toàn thấu cảm trọn vẹn nỗi đau mang tính nhân sinh này.

Can đảm “Bắt đầu lại” bằng nén bạc đức tin và tình liên đới

Dưới ánh sáng của Dụ ngôn những yến bạc (Mt 25,14-30), Đức Cha gợi mở một bài học đánh động tâm can: Thiên Chúa không nuôi sống chúng ta bằng những phép lạ nhãn tiền mỗi ngày, nhưng Ngài ban cho ta khối óc, đôi tay, sức khỏe và cơ hội. Đứng trước cảnh “trắng tay” sau thiên tai, Thiên Chúa không phán xét chúng ta còn lại bao nhiêu, nhưng Ngài chờ đợi xem chúng ta có can đảm dùng sự siêng năng để bắt đầu lại với những gì còn sót lại hay không. Sự nghèo nàn thực sự không nằm ở việc mất mát của cải, mà nằm ở thái độ “chôn giấu nén bạc” – sự sợ hãi, co cụm và chỉ biết lo thủ thân.

Đức Cha cũng mượn lời chứng tá của Thánh Tông đồ Phaolô: “Chính đôi tay này đã làm lụng để lo cho các nhu cầu của tôi và của những người ở với tôi” (Cv 20,34) để kêu gọi tinh thần bác ái, tương thân tương ái. Ở một xứ đạo còn nghèo và vừa trải qua thiên tai, tài sản quý giá nhất chính là tình người và sự kiên cường. Nếu mỗi người chỉ biết lo cho bản thân, Giáo xứ sẽ thực sự rơi vào cảnh nghèo nàn. Ngược lại, nếu biết mở lòng chia sẻ, gánh vác cho nhau, thì dẫu có nghèo rớt mồng tơi, cộng đoàn ấy vẫn không bao giờ rơi vào đau khổ cùng cực.

Thiên Chúa đang làm việc nơi tình yêu con người

Thánh lễ tiếp tục trong sự sốt sắng với phần Phụng vụ Thánh Thể, nơi những lo toan, nhọc nhằn và cả những giọt nước mắt của người dân Châu Sơn được hòa quyện vào Hiến tế Thập giá của Đức Kitô.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi mọi người cầu nguyện xin ơn vững vàng trong đức tin, xin Chúa chúc lành cho ruộng vườn mau phục hồi và đời sống sớm ổn định. Thông điệp mạnh mẽ nhất được để lại cho Giáo xứ Châu Sơn trong ngày mùng 3 Tết chính là niềm xác tín: Dù khởi đầu năm mới từ đống đổ nát của thiên tai, nhưng nếu con người bắt đầu lại bằng đức tin, sự cần mẫn và tình yêu thương liên đới, thì chính nơi đó, Thiên Chúa đang hiện diện và đích thân làm việc cùng với họ.

Maria Nguyễn Thị Bích ÁiPhaolô Phạm Đức Phú
Truyền Thông Giáo Xứ Châu Sơn