Sáng Chúa nhật, ngày 26/04/2026, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Bao Đồng trọng thể cho 17 em thiếu niên. Thánh lễ do Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung – Đặc trách Giáo lý Thiếu nhi – chủ sự, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành đức tin của các em.

Bước tiến mới trong đời sống Kitô hữu
Trong tiếng hát ca nhập lễ rộn ràng, đoàn rước gồm 17 em lớp Bao Đồng, quý Giáo lý viên cùng Cha chủ tế tiến lên cung thánh. Hình ảnh các em hân hoan bước vào ngôi thánh đường diễn tả sống động hành trình lớn lên trong ân sủng, sau một thập kỷ chuyên cần học hỏi giáo lý.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse gửi lời chúc mừng đến các em vì đã hoàn tất chặng đường giáo lý quan trọng này. Đồng thời, ngài mời gọi các em sống xứng danh là những Kitô hữu trưởng thành, biết mang tinh thần Tin Mừng vào nhịp sống thường nhật.

Lắng nghe tiếng Chúa Chiên Lành
Chia sẻ Lời Chúa trong bối cảnh Chúa nhật Chúa Chiên Lành – ngày toàn Giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, Cha Giuse đã khơi gợi nơi các em tâm tình biết lắng nghe tiếng Chúa. Ngài nhắn nhủ các em hãy luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi yêu thương mà Ngài dành riêng cho mỗi người. Đồng thời, Cha khích lệ các em tiếp tục nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ để luôn được Chúa soi đường dẫn lối cho tương lai.

Tuyên xưng đức tin và lãnh nhận dấu chỉ sai đi
Điểm nhấn thiêng liêng của Thánh lễ là nghi thức Tuyên xưng Đức tin. Với ngọn nến sáng Phục Sinh trên tay, 17 em đã dõng dạc tuyên xưng đức tin của Hội Thánh trước cộng đoàn. Các em cất cao lời tuyên hứa: chăm chỉ học Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, tích cực lãnh nhận các bí tích – đặc biệt là Bí tích Thánh Thể – và hăng say loan báo Tin Mừng.
Ngay sau đó, Cha Giuse đã trao Thánh giá và sách Kinh Thánh cho từng em. Đây là dấu chỉ nhắc nhớ: Lời Chúa sẽ luôn là ngọn đèn soi bước, và Thánh giá Chúa Kitô sẽ là sức mạnh nâng đỡ các em trên vạn nẻo đường đời.

Tâm tình tri ân trọn vẹn
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện lớp Bao Đồng đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha phó Giuse vì sự tận tâm hướng dẫn. Các em cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, quý soeurs và các anh chị giáo lý viên đã quảng đại hy sinh, kiên trì đồng hành cùng các em trong suốt 10 năm qua. Đặc biệt, những tâm tình xúc động đã được gửi đến cha mẹ – những bậc sinh thành luôn âm thầm nâng đỡ, cầu nguyện và làm gương sáng cho các em trong đời sống đức tin.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí ấm áp với những lời chúc mừng, những tràng pháo tay và niềm vui lan tỏa. Cầu chúc 17 em luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt thành của ngày lễ Bao Đồng, biết sống ngoan hiền, gương mẫu, chan hòa yêu thương, để thực sự trở nên những chứng nhân nhỏ bé nhưng sống động của Tin Mừng giữa đời thường.
Maria Têrêsa Quỳnh Chi – Vincente Đình Quang
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt









