“Ví như Chúa chẳng xây nhà, Thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127,1)
Trong ánh bình minh rạng rỡ của ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ (19/02/2026), cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã tề tựu đông đảo để hiệp dâng Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm do Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ tế. Khởi đi từ tâm tình tạ ơn trước thềm năm mới, Thánh lễ là lời phó thác khiêm cung, dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng trọn vẹn những dự phóng, lao nhọc và hy vọng của con người, nguyện xin sự chăm sóc và quan phòng dưới bóng ân sủng của Ngài.

Lao động: Lời tuyên xưng đức tin và Ơn gọi “Đồng sáng tạo”
Dưới ánh sáng của trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mátthêu về Dụ ngôn những yến bạc (Mt 25,14-30), Cha Phaolô đã khắc họa sâu sắc nét đẹp của Thần học về lao động. Ngài quảng diễn: tự sức riêng, mọi nỗ lực của nhân loại sẽ rơi vào cõi hư vô, tựa “dã tràng se cát biển Đông”, nếu không được tháp nhập vào ơn thánh của Thiên Chúa. Âm hưởng của nền đạo hiếu truyền thống qua câu ca dao mộc mạc: “Lạy Trời mưa xuống / Lấy nước tôi uống / Lấy ruộng tôi cày / Lấy đầy bát cơm…” thực chất là một “cảm thức đức tin” (sensus fidei) sâu xa, minh định sự lệ thuộc tuyệt đối của thụ tạo vào Đấng Hóa Công.
Hơn thế nữa, Thiên Chúa không để con người đứng ngoài công trình của Ngài. Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Ngài đã trao cho nhân loại sứ mạng thiêng liêng: “cày cấy và canh giữ” cõi nhân gian (St 2,15). Dưới lăng kính thần học, lao động không bao giờ là một gánh nặng thuần túy hay chỉ mang mục đích mưu sinh sinh tồn, mà là một ơn gọi cao cả. Qua lao động, con người được cất nhắc trở thành những “người đồng sáng tạo” (co-creators) với Thiên Chúa, tiếp tục kiện toàn vũ trụ này. Đặc biệt, khi được tháp nhập vào Mầu nhiệm Nhập Thể và Thập Giá của Đức Kitô – Đấng đã từng làm thợ mộc tại Nadarét – những giọt mồ hôi nhọc nhằn của người lao động trở thành phương thế thăng tiến phẩm giá, phục vụ tha nhân và thông phần vào chính công trình Cứu Chuộc vĩ đại.
Biến môi trường làm việc thành nơi chứng tá Tin Mừng

Khép lại phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy biến môi trường làm việc thành nơi thực thi đức ái và chứng tá Tin Mừng. Người Kitô hữu được mời gọi sống tâm tình phó thác cậy trông, đồng thời biết quảng đại “bẻ tấm bánh” thành quả lao động để sẻ chia với những anh chị em túng thiếu. Chính tình yêu thương và sự công bình trong lao động sẽ là lời loan báo rực rỡ nhất về Vị Thiên Chúa Tình Yêu giữa lòng xã hội.
Thánh lễ vươn tới đỉnh cao nơi Phụng vụ Thánh Thể. Những lao nhọc của con người được kết tinh qua “hoa màu ruộng đất và lao công của con người” dâng lên bàn thờ, để rồi qua quyền năng Chúa Thánh Thần, trở nên Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng đời sống tâm linh.
Trước khi ban phép lành trọng thể, Cha Phaolô đã gởi lời cầu chúc bình an đầu Xuân đến toàn thể gia đình Giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lộc, để mỗi người lao động luôn cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa, giúp mọi công việc trong năm Bính Ngọ luôn trổ sinh hoa trái dồi dào trong ân sủng.
“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” (Tv 65,12)
Maria Hoàng Oanh – Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

