Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền, chiều ngày 03/02/2026, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã long trọng tổ chức buổi họp mặt Tất niên Ất Tỵ, chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện diễn ra trong bầu khí ấm áp tình gia đình, in đậm dấu ấn mục vụ bác ái của cộng đoàn Giáo xứ.
Ngày hội ngộ trong tình hiệp thông rộng mở

Giữa sắc hồng rực rỡ của mai anh đào phố núi, khuôn viên Nhà Mục vụ Giáo xứ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết vào lúc 18g00, khi mọi thành phần Dân Chúa cùng quy tụ. Niềm vui của buổi họp mặt được nhân lên với sự hiện diện trân quý của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính; Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng quý Cha trong Giáo hạt Đà Lạt và quý Tu sĩ nam nữ.
Buổi gặp gỡ còn là dịp thắt chặt tình liên đới xã hội với sự tham dự của đại diện chính quyền các cấp. Về phía Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng có đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tôn giáo và Dân tộc cùng lãnh đạo Công an tỉnh. Về phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và Công an phường Xuân Hương.
Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự hiện diện của Đại diện Ban Giám hiệu các trường học và cơ quan lân cận; đại diện hơn 20 giáo xứ cùng các đoàn thể thuộc Giáo hạt Đà Lạt, quý ân nhân và 260 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đang được Giáo xứ bảo trợ.
Tri ân và chia sẻ

Mở đầu chương trình, ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ niềm hân hoan chào đón quý Đức Cha, quý Cha, quý quan khách và ân nhân. Ông gửi lời tri ân sâu sắc đến những tấm lòng quảng đại đã đồng hành cùng Giáo xứ, đồng thời gửi lời chúc một mùa Xuân mới an khang, bình an và thánh đức đến toàn thể cộng đoàn.
Tiếp nối tâm tình tạ ơn là phần tổng kết công tác bác ái năm 2025 do bà Anna Nguyễn Thị Ngãi – Trưởng ban Bác ái Xã hội trình bày. Theo báo cáo, nhờ sự chung tay của cộng đoàn, tổng kinh phí dành cho các hoạt động bác ái trong năm qua đạt hơn 3,8 tỷ đồng (3.813.000.000 VNĐ). Nguồn lực này đã được phân bổ cho việc trợ giúp gạo, nhu yếu phẩm, khuyến học, quà Tết, hỗ trợ xây dựng nhà thờ và nhiều chương trình thiện nguyện khác.
Những con số biết nói ấy là minh chứng sống động cho tinh thần của Tông huấn Dilexit Nos: “Người nghèo là kho báu của Hội Thánh, là nơi Đức Kitô đang chờ được nhận ra, được yêu và được phục vụ”.
Đại diện chính quyền phường Xuân Hương cũng đã phát biểu, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần tương thân tương ái của Giáo xứ Chính Tòa, ghi nhận những đóng góp tích cực của người Công giáo trong việc xây dựng đời sống xã hội “tốt đời – đẹp đạo” tại địa phương.
Món quà Xuân ấm áp tình người

Trong bữa cơm huynh đệ thân tình, Giáo xứ đã trao tặng 260 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1.800.000 VNĐ (trao bằng tiền mặt). Những món quà tuy đơn sơ nhưng gói ghém trọn vẹn sự tôn trọng phẩm giá con người, giúp các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết ấm lòng và đầy hy vọng.
Trong lời huấn từ chia sẻ với cộng đoàn, Đức Cha Đaminh bày tỏ niềm vui khi chứng kiến tinh thần bác ái sống động nơi Giáo xứ Chính Tòa. Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc tổng kết một năm hồng ân, mà hãy coi đây là khởi điểm cho một hành trình mới: Hành trình tiếp tục sống tinh thần Tin Mừng, hướng ra vùng ngoại biên để nâng đỡ những người yếu thế.
Buổi tất niên khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt phó thác năm mới Bính Ngọ 2026 trong tay Chúa, nguyện xin Ngài gìn giữ sự hiệp nhất, để mỗi người luôn ý thức sống trọn vẹn thao thức: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
Martha Lệ Thanh – FX. Lê Hùng
BTT Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt

