“Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Đất với trời, xe chữ đồng…”
Đêm thánh, cả hoàn vũ, từ Đông sang Tây, long trọng mừng biến cố lịch sử: Chúa Cứu Thế Giáng Sinh trong thinh lặng một đêm đông. Cả trái đất đều hướng về đêm độc nhất này. Sứ thần Thiên Chúa đã lên tiếng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Trong tâm tình tràn ngập niềm hân hoan cử hành Mầu Nhiệm Thánh, Giáo xứ Đại Lộc cũng đã có những chương trình cụ thể mừng ngày Con Thiên Chúa giáng trần một cách trang trọng và sốt sắng.
Hàng ngàn người từ những vùng nương rẫy xa xôi, không kể lương giáo, đã đến tham dự giờ canh thức được Cha Quản xứ Giuse Phạm Văn Thống đã khai mạc lúc 18g45.
Bằng những tâm tình đơn sơ, Cha dẫn cộng đoàn sống lại biến cố Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa làm người đã mở ra một thế giới của tình thương, của hòa bình, để con người biết trân trọng, yêu thương, đón nhận nhau trong tinh thần “Xây dựng một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Giờ canh thức gồm những bài Thánh ca đặc sắc của các ca đoàn trong giáo xứ, đan xen khung cảnh Lịch sử Cứu độ, kết hợp với những hình ảnh thực tế của Thánh địa ngày nay.
Sau giờ canh thức, Thánh lễ được cử hành trang trọng ở ngoài trời. Đồng tế với Cha Quản xứ là Cha phó Phaolô Nguyễn Hữu Phan. Trong Thánh lễ, Cha chủ tế đã chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của hang đá Belem. Hang đá Belem không quan trọng là nó được làm như thế nào, điều quan trọng là nó nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người: “Thiên Chúa – Đấng đã trở thành một Hài Nhi để có thể gần gũi với con người, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, và đó là hạnh phúc của con người.”
Sau Thánh lễ, mọi người ra về trong niềm vui của Tình yêu Giáng sinh.
Còn thánh lễ vào rạng đông lại mang một sắc thái khác: rất êm đềm, không ồn ào, không náo nhiệt. Trong bầu khí tưởng chừng như tĩnh lặng này, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng do thánh Luca trình thuật nói về việc các Mục đồng hối hả đi tìm, thờ lạy và loan truyền về Hài Nhi Giêsu cho người khác. Cha Phó Phaolô đã chia sẻ: “Mỗi khi mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy nghĩ đến cảnh nghèo khó của Con Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa mà lại sinh ra trong cảnh màn trời chiếu đất, nơi hang bò lừa, chốn hoang vu lạnh giá. Ngài sinh ra như thế, để biểu lộ tình yêu tột cùng và sự liên đới với cái nghèo của nhân loại cách sâu xa…”
Nguyện Ngôi Lời Thiên Chúa trong đêm Giáng sinh soi dọi ánh sáng vào cuộc sống mỗi người và đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, “nói” trong chúng ta và tỏ hiện ánh sáng của Ngài vào chính cuộc sống chúng ta ngày hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo xứ Đại Lộc
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh
