Trong không khí linh thiêng của những ngày cao điểm Tuần Thánh, vào lúc 18g00 thứ Năm, ngày 02/04/2026, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Đam Pao (tiếng địa phương gọi là Dà Mpào), chính thức khai mạc Tam Nhật Thánh – đỉnh cao của năm Phụng vụ.

Đồng tế với Ngài có Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Ngọc Minh, Cha Phụ tá Augustino NguyễnĐình Minh Thoại và Cha Quản lý Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Đam Pao.
Tình yêu phục vụ và Bí tích Tình yêu
Mở đầu Thánh lễ là đoàn rước trang nghiêm của các “tông đồ” tiến vào cung thánh, tái hiện hình ảnh bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu bên các môn đệ. Trong lời chào cộng đoàn, Đức cha mời gọi mỗi người hãy mở lòng để tham dự bữa tiệc của Chúa với một tâm thế mới, chân trời mới của niềm hy vọng.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Đaminh đã khắc họa sâu sắc ba biến cố trọng đại mà Giáo hội tưởng niệm trong ngày thứ Năm Tuần Thánh:
- Thiết lập Bí tích Thánh Thể: Chúa Giêsu ở lại với con người qua tấm bánh bẻ ra.
- Thiết lập Thiên chức Linh mục: Để tiếp nối hy tế của Người trên bàn thờ.
- Giới răn mới về tình yêu: Cụ thể hóa qua hành động cúi mình rửa chân cho các môn đệ.
Đức cha nhấn mạnh: “Thánh lễ không chỉ là một nghi thức, mà là chính Chúa đang hiện diện và mời gọi: ‘Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy’”. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn, khi đối diện với thử thách cuộc đời, hãy tìm đến Thánh Thể như nguồn sức mạnh nâng đỡ. Đồng thời, Ngài mong muốn Giáo xứ Đam Pao trở thành một gia đình biết yêu thương, quan tâm đến người nghèo và lấy Thánh Thể làm tâm điểm của đời sống mỗi ngày.

Khiêm nhường trong phục vụ
Sau bài giảng là Nghi thức Rửa chân. Đức cha đã cởi áo ngoài, cúi mình rửa chân cho 12 vị đại diện cộng đoàn. Hình ảnh vị mục tử nhân lành phục vụ đoàn chiên đã họa lại sống động lời dạy của Thầy Chí Thánh: “Ai muốn làm lớn, hãy là người phục vụ anh em”.

Giờ canh thức bên Chúa
Cuối Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp hành trong cuộc kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ tạm. Trong sự thinh lặng linh thiêng, Đức cha và cộng đoàn đã dành thời gian chầu Thánh Thể, đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemani: “Các con hãy ở lại đây mà thức với Thầy”.
Thánh lễ kết thúc nhưng mở ra một sứ vụ mới. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là trung tâm của mỗi gia đình tại Đam Pao, để mỗi giáo dân trở thành những môn đệ thừa sai, hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.
Truyền Thông Giáo Xứ Đam Pao
