16h00 ngày 16/08,  trong Thánh lễ chiều Chúa Nhật Thứ XX thường niên, Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Tú cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho 32 em thiếu nhi trong giáo xứ được xưng tội lần đầu, và trong Thánh lễ chiều Chúa Nhật hôm nay, các em được rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô lần đầu một cách trọng thể.

Mình Máu Thánh Chúa Kitô ẩn trong hình Bánh và Rượu là phép lạ của tình yêu thương tột đỉnh mà Chúa Giêsu đã thực hiện dành cho nhân loại, để yêu thương loài người ta đến cùng, trước khi Người ra đi chịu nạn, chịu chết,  phục sinh và lên Trời, làm hiến tế cứu độ để con người được sống đời đời.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse nhấn mạnh đến giá trị của con người, trong nhân phẩm, đạo đức, đời sống thiêng liêng: “… Các con là tài sản vô giá của cha mẹ, của gia đình, của Giáo Hội, của xã hội … các con phải là những người con ưu tú, tốt lành như Lòng Chúa mong ước, như kỳ vọng của Cha mẹ, và của  mọi người. Ngược lại, nếu là một người con hư thì như một tai họa, một sự lầm than cho gia đình, Hội Thánh và xã hội … vì loài người cũng là tài sản vô giá của Thiên Chúa, vì thế các con phải được nuôi dưỡng, phải được lớn lên về thể xác cũng như tinh thần, phải được trau dồi đạo đức …

Và hôm nay là một ngày trọng đại, ngày các con được rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là của ăn thiêng liêng để nuôi sống linh hồn, vì thế các con phải siêng năng tham dự Thánh lễ, tham dự bàn tiệc Lời Chúa, Bàn tiệc Thánh Thể … để các con được lớn lên và được sống đời  đời … “.

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện của phụ huynh và các em dâng lên Cha Giuse bó hoa tươi thắm, bày tỏ tâm tình tri ân Cha Chính xứ cũng như các anh chị trong ban Huấn Giáo đã tận tâm yêu thương chăm lo cho đời sống Đức tin của các con em …

Hồng Tinh