“Mùa chay là mùa sám hối ăn năn để thành tâm trở về với Chúa. Để cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Chúa, trướctiên phải nhìn thấy được tình thương của đấng bề trên, cha phụ trách cũng như của những người xung quanh…” Đó làđiều mà cha Giuse Đỗ Quang Khả chia sẻ trong thánh lễ đồng tế sáng thứ năm ngày 22.3.2012. Trong chuyến thămsinh hoạt và phát quà cho giáo dân Giáo sở B’Sumrăc, cũng như sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha BênêđiccôXVI mời gọi các giáo hữu hãy sống với tinh thần của câu Thánh Kinh nền tảng: “ Chúng ta hãy quan tâm đối vớinhau, để khích lệ nhau trong đức bác ái và các công việc lành” (Dt 10:24). Đồng hành với cha là anh chị thuộc Giáoxứ Giuse – Quận 10 tp. HCM nơi cha đang phục vụ.
Để tỏ lòng biết ơn và tạo bầu khí vui tươi cha Phêrô K’ Cheoh, phụ trách Giáo sở B’Sumrăc đã tổ chức buổisinh hoạt lửa trại giữa anh chị huynh trưởng, các em thiếu nhi của giáo sở và anh chị Giáo xứ Giuse vào tối21.3.2012, đứng quanh lửa hồng bàn tay đan chặt nhau tạo nên một bầu không khí vui tươi, sinh động mà thật gầngũi dù cho màu da tiếng nói có khác nhau. Qua những trò chơi sinh hoạt vui nhộn của anh chị Giáo xứ Giuse cũngnhư anh chị huynh trưởng Giáo sở B’Sumrăc đem đến đã phá bỏ mọi giới hạn quy tụ tất cả trong một Chúa là Cha yêu thương. Cùng với anh chị trong giáo xứ, cha Giuse cũng góp vui cho đêm sinh hoạt qua những điệu múa cộngđồng, đặc biệt là giọng hát ngọt ngào của cha. Sau khi sinh hoạt giao lưu các em thiếu nhi được các anh chị giáo xứtặng quà, tuy đơn sơ nhưng lại mang nhiều tâm tình yêu thương mà anh chị dành cho các em.
Sáng hôm sau, thứ năm tuần thứ IV mùa chay anh chị trong đoàn đã cùng hiệp dâng thánh lễ với cộng đoàngiáo sở. Chủ sự Thánh lễ cha Giuse đã chia sẻ tâm tình mùa chay. Và sau thánh lễ giáo dân B’Sumrăc nhận nơi cha cũng như anh chị trong đoàn một phần quà. Cảm ơn cha người đã trực tiếp đến và cho chúng con miếng ăn tinh thần.Và đặc biệt cảm ơn Chúa đã gửi cha đến với chúng con, và cho chúng con của ăn tâm hồn.
Lạy Chúa! Xin cảm tạ ơn Ngài vì muôn hồng ơn Ngài đã ban cho giáo sở chúng con bằng nhiều cách, qua cha Giuse và cũng như những vị ân nhân đã và đang giúp đỡ chúng con. Xin Ngài chúc lành và trả công bội hậu cho cácân nhân của chúng con.

K’Ches









