Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, lúc 9g30 sáng thứ Sáu, ngày 02/01/2026, Giáo xứ Kala, Giáo hạt Di Linh đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm một năm cung hiến Thánh đường, đồng thời tổ chức nghi thức làm phép khánh thành quần thể mục vụ giáo xứ.
Thánh lễ và nghi thức do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – chủ sự. Đồng tế ngài có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Phaolô Lê Đức Huân – Quản xứ Kala kiêm Đại diện Giám mục đặc trách người dân tộc, cùng quý Cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ và nghi thức có quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Nghi thức làm phép Quần thể Mục vụ
Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép các công trình mới thuộc quần thể mục vụ, bao gồm: Nhà giáo lý, Nhà xứ, Hội trường, Nhà truyền thống, Nhà khách và Nhà tĩnh tâm. Đây là những cơ sở vật chất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đức tin ngày càng lớn mạnh của cộng đoàn nơi đây.
Thánh lễ Tạ ơn và Sứ điệp Lời Chúa

Sau nghi thức làm phép, đoàn rước tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm một năm Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Kala.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa (Sách Các Vua quyển I, Thư thứ nhất của Thánh Phêrô và Tin Mừng theo Thánh Luca), Đức Cha Đaminh nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ: “Việc cử hành tạ ơn và khánh thành các cơ sở mục vụ hôm nay không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất những công trình vật chất, mà là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Đó là dấu chỉ sống động cho thấy Tin Mừng đã thực sự bén rễ sâu trên vùng đất cao nguyên này.”
Ngài quảng diễn thêm: “Ngôi nhà thờ mà chúng ta kỷ niệm cung hiến không phải để ‘giữ’ Chúa ở bên trong, mà là để Thiên Chúa hiện diện giữa Dân Ngài, để tại nơi đây, người nghèo tìm được niềm an ủi, người đau khổ tìm thấy hy vọng, người lầm lạc tìm được lối về, và các dân tộc tìm thấy mái nhà thiêng liêng chung. Đây chính là nơi Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của Dân Ngài.”
Nhắc lại lời Thánh Phêrô Tông đồ, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn ý thức về một “ngôi đền thờ” quan trọng hơn, không được xây bằng gỗ đá mà bằng chính con người: “Anh em hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng.” Ngài khẳng định, ngôi thánh đường chỉ thực sự là Nhà Chúa khi có những tâm hồn đến thờ phượng, có những gia đình sống đức tin, có người trẻ dấn thân và những người nghèo được yêu thương. Quần thể mục vụ mới được làm phép chính là để phục vụ cho mục đích cao cả đó: xây dựng con người, đào tạo đức tin, nuôi dưỡng ký ức truyền giáo và vun trồng sự hiệp thông.

Suy niệm về đoạn Tin Mừng thánh Luca thuật lại câu chuyện ông Dakêu, Đức Cha ví von đây là một cuộc “cung hiến con người”. Khi Chúa Giêsu bước vào nhà Dakêu, ngôi nhà ấy đã trở thành nơi hoán cải, nơi của sự chia sẻ và ơn cứu độ. Đức Cha ước mong: “Từ hôm nay, mọi ngôi nhà trong quần thể mục vụ này cũng trở nên như vậy. Nhà giáo lý là nơi gieo mầm đức tin; Nhà xứ là nơi mục tử sống giữa đoàn chiên; Hội trường là nơi gặp gỡ hiệp thông; Nhà truyền thống lưu giữ ký ức văn hóa – đức tin; và Nhà tĩnh tâm là nơi tâm hồn được chữa lành để rồi được sai đi.”
Kết thúc bài giảng, Đức Cha đúc kết với hình ảnh đầy ý nghĩa: “Nếu ngôi thánh đường là trái tim, thì quần thể mục vụ là đôi chân truyền giáo của Hội Thánh tại Kala. Với chủ đề ‘Mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai’, xin mỗi người chúng ta cũng hãy tự cung hiến chính mình cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa.”
Tri ân và Kết lễ

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, khích lệ và quảng đại đóng góp công sức, vật chất để hoàn thành công trình ý nghĩa này.
Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể từ Đức Giám mục, cùng ước nguyện chung của mọi người: Xin cho ngôi thánh đường luôn vang vọng lời cầu nguyện, quần thể mục vụ luôn đượm tình bác ái, và cộng đoàn Kala mãi là những viên đá sống động để ơn cứu độ tiếp tục lan tỏa đến mọi buôn làng.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc

