Ngày 25/9/2025 cộng đoàn Giáo xứ Lạc Lâm (hạt Đơn Dương) hân hoan đón chào Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh-Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng 10 năm cung hiến Thánh đường và ban Bí tích Thêm Sức cho 82 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Đức cha có Cha Quản hạt Vinh Sơn Đỗ Quang Dung, Cha Bề trên tu xá Đà Lạt, quý Cha trong Giáo hạt Đơn Dương và quý Cha quê nhà. Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa và đặc biệt là 82 em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Mười năm trước, ngày 25/09/2015, ngôi thánh đường Lạc Lâm đã được cung hiến. Từ đó cho đến nay, ngôi thánh đường này đã là nơi cho bao thế hệ quỳ gối cầu nguyện, cất lên bao lời kinh tiếng hát với bao Thánh lễ sốt sắng và những giọt nước mắt hoán cải. Ngôi thánh đường không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là mái nhà đức tin, là nơi gắn kết, là dấu chỉ hữu hình sự hiện diện Thiên Chúa giữa Dân Chúa. 10 năm là một cột mốc thiêng liêng, mời gọi mọi người nhìn lại cuộc hành trình đầy ân sủng vừa qua có sự đồng hành đầy yêu thương của Thiên Chúa, để hướng đến tương lai với niềm hy vọng chứa chan.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Đaminh nhắc lại ý nghĩa thiêng liêng của ngôi thánh đường Lạc Lâm nơi ghi dấu sự hiện diện của Thiên Chúa và tình hiệp thông của cộng đoàn suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó Đức cha đặc biệt nhắn nhủ 82 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy biết giữ ngọn lửa đức tin, can đảm làm chứng cho Tin Mừng và sẵn sàng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong mọi bước đường. Đức cha cũng mời gọi cha mẹ, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn tiếp tục đồng hành, nâng đỡ thế hệ trẻ trong hành trình đức tin. Đức cha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ tiếp tục sống hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau xây dựng Giáo xứ Lạc Lâm thành mái ấm thiêng liêng, nơi Thiên Chúa luôn hiện diện và tuôn đổ muôn phúc lành.
Sau bài giảng là Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho 82 em. Qua việc Đức cha đặt tay, xức Dầu Thánh và cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống, các em trở nên những chứng nhân kiên cường và sống động của Tin Mừng.
Cuối Thánh lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Đức cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Các em thiếu nhi cũng dâng bó hoa tươi thắm như lời cảm tạ.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chung vui trong bữa cơm thân mật. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, mà còn là giây phút thắt chặt tình đoàn kết, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn mình thuộc về một gia đình đức tin, nơi Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành và tuôn đổ muôn vàn ân sủng.
Xin dâng lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Giáo xứ Lạc Lâm trong suốt 10 năm qua. Xin Chúa tiếp tục hiện diện và đồng hành để mỗi bước đi của chúng con luôn vững chắc trong đức tin, chan hòa trong tình mến và kiên trì trong hy vọng. Xin gìn giữ giáo xứ chúng con trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, và rạng ngời ánh sáng của Chúa giữa lòng đời, đặc biệt là các em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Ban Truyền thông Giáo xứ Lạc Lâm











