“THIÊN CHÚA BƯỚC ĐI CÙNG CON NGƯỜI”
Hòa niềm vui chung với toàn thể Giáo Hội, vào lúc 20 giờ ngày 24/12/2023, cộng đoàn Giáo xứ Lạc Sơn đã tổ chức đêm diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh.
Sau lời huấn từ khai mạc của Cha Quản xứ, các hoạt cảnh về Lịch sử Cứu độ như : Tạo dựng, Ơn gọi Tiên tri Giôna, Truyền tin cho Đức Maria và Giáng Sinh… được thực hiện lại nơi sân khấu.
Tiếp theo phần diễn nguyện là cao điểm: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh do Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Công cử hành.
Trong bài giảng lễ, Cha xứ nói lên ý nghĩa lời ca của các thiên thần trong đêm Giáng Sinh năm xưa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”: Chính bình an của Người đã làm cho chúng ta nên công chính, đã thánh hoá và giải thoát chúng ta để tâm hồn ta ngày càng hoàn thiện hơn.
Vì thế, chúng ta hãy hoan hỉ đón mừng Đấng cứu độ và giải thoát chúng ta đã đến trần gian hơn 2 ngàn năm qua và nay đang đến với mỗi người. Và cũng vì điều này, xin được chúc mừng Giáng Sinh an bình đến tất cả mọi người.
Kết thúc Thánh lễ, Cha chủ sự cùng cộng đoàn viếng hang đá Giáng Sinh, cùng vang ca lên: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời….” Mọi người ra về trong hân hoan mang theo Tình yêu vô biên của Hài Nhi Giêsu ban tặng cho nhân loại trong đêm thánh này.
Tiếp đến vào lúc 17 giờ cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh, Cha Quản xứ dâng Thánh lễ cầu bình an và cầu cho các linh hồn tiền bối đã qua đời trong giáo xứ (gồm 1 giáo họ và 5 giáo khu).
Ban Truyền thông Giáo xứ Lạc Sơn
