Ai trong chúng ta cũng đều biết bài hát : ” Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói … Gíao xứ Fatima ( Giáo xứ Lạc Sơn ) là Giáo xứ duy nhất trong Giáo phận Đà Lạt nhận Đức Mẹ Fatima làm Bổn mạng.
Ngày 13/05 năm nay, kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Giáo xứ Lạc Sơn đã vinh dự được Đức cha Phêrô và các cha trong giáo hạt đến hiệp dâng Thánh lễ : Tòan thể cộng đòan sốt sắng tôn vinh Đức Mẹ và chăm chú lắng nghe, suy gẫm và nỗ lực thực hiện những lời hướng dẫn của Đức Cha . Nhắc lại những lời nhắn nhủ của Mẹ, Đức Cha nhấn mạnh lời nhắn nhủ thứ ba của Đức Mẹ : Siêng năng Lần hạt Mân Côi. Lời Kinh này đã cóchiều dài lịch sử cả 700 năm nay, không hề mai một và vẫn luôn là lời kinh qúi giá : Từ Đức Gíao Hòang, các bậc thông thái cho đến các em thiếu nhi măng sữa, ai cũng yêu mến và sốt sắng năng lần hạt. Điều này càng xác định cho thấy đây là lời kinh bởi Trời.

Đức Cha đã khích lệ để mọi người tiếp tục sốt sắng lần hạt, nhưng phải lần hạt với ý thức và phẩm chất cao : Lần hạt với tâm suy niệm những Mầu nhiệm của cuộc đời Chúa. Chắc chắn nhờ Kinh Mân côi, Chúa sẽ chúc phúc cho Giáo hội, cho Giáo phận và Giáo xứ.
Sau Thánh lễ, Đức cha cùng với các cha đã chung vui với tòan thể Giáo xứ trong một bữa tiệc đơn sơ, nhưng ấm cúng yêu thương và đầy tràn niềm vui. Các em trong Giáo xứ đã góp vui trong bữa tiệc bằng những tiết mục văn nghệ nhỏ bé, nhưng đó là tất cả nhưng cố gắng của các em.










