Cùng hoà vào niềm vui chung của Giáo Hội, giáo xứ Lạc Viên hân hoan mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô là hai cột trụ của Hội Thánh. Đồng thời cũng là bổn mạng của hai vị chủ chăn đáng mến của giáo xứ: cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương và cha phó xứ Phêrô Phan Minh Đức, cũng là bổn mạng của hội chưng bông và cổ truyền giáo xứ.
Để chúc mừng bổn mạng của hai cha. ban thể thao giáo xứ đã tưng bừng tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu nhi U10 và U15 vào sáng 28/06. Hôm nay, sáng 29/06 khi tiếng chuông báo lễ vang lên mọi người từ mọi hướng cùng nhau về nơi thánh đường với nét mặt rạng ngời. Đúng 5h tiếng kèn trống vang lên, cộng đoàn tiến vào cung thánh đi sau là hai cha và thánh lễ diễn ra nhanh chóng với tâm tình sốt sắng của mọi người. Trong bài giảng lễ cha phó chia sẻ về hai thánh như sau :”Phêrô là một người đánh cá, đã có gia đình là người theo Chúa từ đầu. Phaolô là người có nhiều điều để tự hào, có học thức, có địa vị chưa một lần gặp Chúa, cả hai có những điểm riêng nhưng có một điểm chung là từ bỏ tất cả để theo Chúa. Các ngài cũng có những vấp ngã, Phêrô chối Chúa không chỉ một mà tới ba lần, Phaolô gặp Chúa khi đang truy đuổi những người theo Chúa. Phaolô tưởng sáng mắt nhưng vật ngã trên ngựa trở nên mù loà từ đó cả hai trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa, cả hai đã từng chịu những đòn vọt, nhục hình, tù ngục, Thiên Chúa chọn hai ngài một để xây dựng Hội Thánh, một để loan báo cho dân ngoại. Phêrô đã tuyên xưng : Thầy là Đức Kitô , con Thiên Chúa hằng sống, còn Phaolô trong lời giảng luôn xác tín Đức Kitô là Chúa….cả hai đều yêu mến Chúa hết mình hết sức…. Hội thánh hôm nay cần có những Phêrô và Phaolô dám từ bỏ mình, đặt trọn niềm tin của mình vào Chúa Kitô, yêu mến Hội Thánh bằng cả cuộc sống của mình để xây dựng Hội Thánh nên tốt đẹp hơn…..”
Cuối lễ ông thư ký Hội Đồng Giáo Xứ đại diện cho cộng đoàn lên để nói lời cảm tạ về tình thương mến của hai cha dành cho giáo xứ, cùng gửi đến hai cha lời chúc mừng và tình yêu mến của giáo xứ đến hai cha. Tiếp theo các em trong đội hoa đã dâng lên hai cha những lẵng hoa tươi thắm và những điệu múa thật dễ thương thay cho muôn lời mừng chúc. Kết lễ, cha quản xứ nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đặc biệt là ban chưng bông đã âm thầm góp công trong việc làm đẹp nhà thờ vào ngày Chúa nhật hay ngày lễ lớn, nhờ đó các buổi lễ thêm trang trọng và rực rỡ. Sau lễ, các đoàn thể quay quần về nhà xứ cùng nhau chúc mừng hai cha trong tiếng cười giòn dã và ấm áp tình cha con.
Sau hết, chúng con xin hai thánh bầu cử cùng Chúa Kitô ban cho hai cha luôn dồi dào sức khỏe, an bình, dạt dào ân sủng Chúa, ngày càng hăng say trên con đường xây dựng Hội Thánh. Cùng xin cho cúng con biết noi gương các ngài biết từ bỏ chính mình, yêu mến phục vụ Chúa trong chính anh em, cùng nhau góp phần xây dựng Hội thánh trong yêu thương và hiệp nhất. Cùng xin cám ơn các ban ngành, đoàn thể , Hội Đồng Giáo Xứ, cộng đoàn đã góp phần cho thánh lễ tốt đẹp, xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả.
Vương Hoài Ân – Hải Đăng









