Giáo Hội chọn ngày đầu năm mừng trọng thể lễ Mẹ Thiên Chúa, nhằm tôn vinh Mẹ là Nữ Vương thời gian, một thời gian mới của ân sủng. Trong bầu khí thánh thiêng và ấm áp tình Chúa, tình người. Giáo xứ Lạc Viên tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình, đồng thời kỷ niệm kim khánh và ngân khánh hôn phối cho 25 gia đình.
Hiệp dâng trong thánh lễ có cha Quản hạt cũng là cha chánh xứ Lạc Viên cùng cha phó, cha Nghĩa và cha Ya Tine.

Mở đầu là đoàn rước long trọng với tiếng đàn hát tưng bừng của ca đoàn. Các cặp vợ chồng cùng với gia đình của mình hân hoan bước vào thánh lễ. Cha Chánh xứ với lời mời gọi cộng đoàn, trong ngày đầu năm mới ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, mỗi người sẽ có những dự tính cho đời sống hằng ngày, cho công viêc của mình. Thì trong đời sống tinh thần chúng ta cũng cần có những kế hoạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho mỗi thành viên trong gia đình. Với ý lễ này một lần nữa cha phó trong bài giảng đã dẫn dắt chúng ta vào sâu hơn ý nghĩa của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa và mừng kỷ niệm kim khánh, ngân khánh của các gia đình.
Chiêm ngắm hình ảnh gia đình Nadaret, ta thấy: Con Thiên Chúa đã lớn lên trong bầu khí gia đình. Ngài đã tập làm người. Mái nhà là trường học đầu tiên. Thầy cô đầu tiên là cha mẹ. Nhờ được dạy cầu nguyện và những lời kinh đầu tiên được bập bẹ trên gối mẹ, mà Ngài có tình thân với Cha. Nadarét đã thành trường huấn luyện Ðức Giêsu trở nên người biết sống cho người khác, và nên vị tông đồ tuyệt vời cho Cha và nhân loại. Có bao bài học sống động ở dưới mái ấm này. Bài học yêu thương, cảm thông ,tha thứ, bài học phục vụ, quên mình, khiêm hạ xin vâng… Ước gì mọi gia đình Kitô hữu đều là một Thánh Gia, để mỗi người con đều trở nên một Giêsu.
Sau bài giảng cha chánh xứ mời gọi tất cả các cặp gia đình đứng và long trọng nhắc lại lời giao ước hôn phối, như một nhắc nhở cho sự thủy chung và trách nhiệm trong đời sống hôn nhân gia đình, cũng như thiên chức làm cha làm mẹ.

Để chúc mừng cho các cặp gia đình mừng kỷ niệm ngày hôn phối, cha chánh xứ trao tặng hoa và bằng kỷ niệm cho các gia đình. Để đáp lại tình thương yêu của quý cha, vị đại diện 25 gia đình mừng kỷ niệm hôn phối dâng lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Niềm vui thánh thiêng trong thánh lễ được nối dài với buổi tiệc mừng tại Hoa Viên của giáo xứ. Ngoài món ăn vật chất, còn có món ăn tinh thần là những lời ca tiếng hát, điệu múa. Để hòa cùng niềm vui cha xứ cũng đã đóng góp những điệu múa cộng đồng vui nhộn tràn đầy ý nghĩa.
Cùng với các gia đình kỷ niệm ngày thành hôn, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương chọn gọi và gìn giữ chúng ta trong ơn gọi Hôn nhân gia đình. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, tiếp tục đỡ nâng và ban những ơn cần thiết, để chúng ta chu toàn bổn phận trong thiên chức làm cha làm mẹ.
Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung – Hải Đăng









