Để kết thúc một năm học giáo lý, cũng là giúp các em giải tỏa những căng thẳng sau một năm học tập. Giáo Xứ Lạc Viên tổ chức ngày trại hè cho các em trước khi diễn ra ngày tổng kết năm học giáo lý.


Vào 7h ngày 16/07 khoảng 300 em thuộc các khối lớp giáo lý từ sơ cấp trở lên cùng ban giảng viên đã tập trung tại sân bóng giáo xứ. 7h30 cha quản xứ lên khai mạc ngày trại với bài ca chút đề “Như Cha sai Thầy” với vở diễn “Cuộc chiến giữa Thiên Thần và ác quỷ”. Qua đó giúp các em vừa chơi vừa học, cho các em thấy rằng: trên con đường về với Thiên Chúa thì có rất nhiều gian nan và cám dỗ vì vậy các em cần phải can đảm vượt qua những cám dỗ ấy, vui bước về cùng Chúa mà lòng đầy yêu thương. Đó cũng là ý nghĩa của trò chơi lớn tiếp theo sau diễn ra từ 9h- 11h, các em được chia làm tám đội và được trao mật thư để đi qua các trạm. Kết thúc trò chơi các em được nghỉ ngơi và ăn trưa. Ngày trại tiếp tục với chương trình hội chợ và trò chơi dân gian như: kéo co, ngắn dài cao thấp, nhảy nhạc( động , tượng). 16h 30 tổng kết ngày trại với những nhận xét và đánh giá của ban giáo lý, không thiếu những phần thưởng xứng đáng cho những đội chơi xuất sắc. Sau là bữa ăn nhẹ cho các em, tiếp đó các em tham dự thánh lễ với tâm tình tạ ơn. Buổi tối cùng ngày, cha quản xứ khai mạc đêm lửa trại cùng chương trình văn nghệ và phố ẩm thực. Ngày trại đã khép lại vào lúc 22h với nhiều niềm vui và hân hoan.

Ngày 19/6/15 vào lúc 8h30 diễn ra buổi tổng kết phát thưởng cho năm học giáo lý. Thành phần tham dự gồm có cha quản xứ Phaolô, cha phó Phêrô, hội phụ huynh giáo lý, hội đồng giáo xứ, ban giảng viên và 450 em học sinh giáo lý cùng các bậc phụ huynh. Mở đầu chương trình cô trưởng ban giáo lý Maria Vũ Thị Hằng lên báo cáo tình hình học tập trong năm, sau đó cha quản xứ lên ban huấn từ cho mọi người, đặc biệt dành cho các em. Cha cũng gửi lời cám ơn đến các ban ngành đoàn thể cùng ban giảng viên giáo lý và các em. Một em đại diện các bạn nói lên tâm tình cán ơn đến hai cha, bố mẹ, ban giảng viên, các ban ngành đã giúp đỡ các em năm qua, và hứa sẽ cố gắng hơn trong năm tới. Đan xen giữa chương trình là các tiết mục văn nghệ thật sôi động và cũng dễ thương. Giờ phút các em chờ đợi đã đến, với 138 em giỏi, 55 em xuất sắc lần lượt được trao những phần quà xứng đáng, tuy phần quà nhỏ nhưng niềm vui và sự khích lệ thật lớn đối với các em. Kết thúc buổi lễ là lời cám ơn của ban giảng viên đến hai cha, hội phụ huynh, hội đồng mục vụ, các em và phụ huynh đã đến tham dự.
Năm học giáo lý đã kết thúc, có những thành tích tốt cũng như chưa tốt, cần có sự cố gắng và nổ lực trong năm tới. Xin Thiên Chúa ban Thánh Thần trên tất cả chúng ta, đặc biệt là các em, xin soi sáng mở lòng cho các em để các em siêng năng, nổ lực hơn trong việc học tập trau dồi đức tin cho bản thân trong những năm tháng tiếp theo.
Vương Hoài Ân – Hải Đăng









