Giáo xứ Lạc Viên bừng tỉnh sau một đêm dài bình yên, khi tiếng chuông ngân vang từ ngọn tháp cao của ngôi thánh đường thân yêu, bởi vì hôm nay, lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, bổn mạng xứ nhà.

Khi màn đêm còn bao phủ đến lúc bình minh dần ló dạng, mọi người cùng tiến về hoa viên Giáo xứ. Bên trong mái lục giác đã được trang trí hoa đèn rực rỡ, trang trọng hơn lên vì kiệu hoa Mẹ đang hiện diện, nơi khởi sự cuộc rước kiệu Trái Tim Đức Mẹ để tiến về thánh đường. Các đoàn thể với trang phục nhiều màu sắc, những ánh nến lung linh, những cành hoa tươi với các sắc màu trắng, đỏ, xanh, tím, vàng … như đang rộn rã một niềm vui. Trong bầu khí thánh thiện ấy, cha xứ Phaolô đã dẫn cộng đoàn vào tâm tình tôn vinh Mẹ Maria với đoạn Phúc Âm: “ …Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú … nhưng Người phán rằng “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, thì có phúc hơn” (Lc 11,27-28).  Mẹ Maria đã trở nên gương mẫu cho mỗi người chúng ta, đó là thực hành lời Chúa dạy. Ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm nơi mỗi giáo dân, Cha xứ ví rằng “mỗi chúng ta là một bông hoa bác ái sống động, một ngọn nến nhiệt tình lan tỏa lòng yêu thương chan hòa với tất cả tấm lòng từ gia đình đến khu xóm đoàn thể, Giáo xứ”.

Chúng ta cùng suy nghĩ xem, không phải vô cớ mà Giáo Hội mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, rồi đến Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria liền sau đó, nhưng vì hai trái tim có cùng chung nhịp đập, trái tim Mẹ vẫn luôn thổn thức và hòa nhịp cùng Thánh Tâm Chúa. Trái Tim Vẹn sạch đó đã gắn bó với tình yêu Thiên Chúa, với tình yêu phục vụ tha nhân. Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria đã dũng cảm đón nhận đớn đau để cùng hiệp thông cứu độ nhân loại. Còn chúng con !? Mẹ ơi ! trong mọi bước đường của cuộc sống chẳng phải con đường nào cũng thăng hoa, có những con đường đầy máu và nước mắt, xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày ( x. lời kinh của lm Nguyễn Cao Siêu).

Sau phần rước kiệu là phần tiến hoa của hai đội dâng hoa với đầy màu sắc kim cổ như muốn tôn vinh Mẹ và nhờ Mẹ chuyển cầu cho Giáo xứ nên giống Trái Tim Mẹ hơn tình yêu thương chan hòa trong cuộc sống. Cao điểm là thánh lễ khi bánh và rượu trở thành Mình Máu Chúa, thành của lễ tình yêu vẹn toàn để mọi người nhận ra Thiên Chúa trong trái tim con người nơi những anh chị em đồng loại của mình.

Mừng trọng thể lễ bổn mạng Giáo xứ, đây quả là một ngày đầy ý nghĩa, mang đậm dấu ấn trong lòng mỗi người dân Lạc Viên. Mẹ đã quy tụ chúng ta về nơi đây, từ bậc lão thành đến các em thiếu nhi, các ông bố bà mẹ, ca đoàn, các đoàn thể … ai ai cũng chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để niềm vui được trọn vẹn trong ngày đại lễ của giáo xứ.

Trước khi ra về, tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ bữa ăn nhẹ tại hội trường trong tiếng cười nói râm ran tạo nên bầu khí tươi vui ấm áp.

Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho Giáo xứ chúng con.