“Đêm nay trần gian hân hoan nhịp nhàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang…” và đêm đông lại đến trong mỗi chúng ta. Đêm nay, cái đêm mà con người mong đợi nhất, đêm mà ngoài phố rực rỡ ánh sáng và muôn màu của hang đá, cây thông, ông noel… con Thiên Chúa giáng trần.

Cứ hang năm đến Lễ đêm Giáng Sinh 24/12, mọi người đều nô nức đổ về Nhà Thờ, quây quần bên nhau trong tiết trời se lạnh để cùng nhau canh thức chờ con Chúa ra đời. Hàng nghìn giáo dân trong giáo xứ và một số người nơi khác đã đến đây và mong chờ Chúa Giáng trần. Ngay sau giờ canh thức đoàn rước gồm các ban nghành đoàn thể, kiệu Chúa Hài Đồng và giáo dân đi xung quanh nhà thờ và trở về nơi hang đá đặt Chúa Hài Đồng. Thánh lễ lúc nửa đêm do Cha Xứ chủ sự vẫn trở nên long trọng và có phần ấm cúng hơn trong ngôi nhà nguyện của giáo xứ. Mặc dù công trình đang tu sửa, không thể tổ chức thánh lễ trong thánh đường mới, nhưng không thể bớt đi những con người đến nhà Chúa ra đời.

Sau Thánh Lễ, cha xứ có lời chúc Giáng Sinh đến mọi người và tất cả cùng nhau hát khúc nhạc Giáng Sinh.

Trước Thánh Lễ khoản 1giờ Ban truyền thông của gíao xứ đã đi một vòng đến từng xóm, từng nhà trong trang phục ông già noel phát kẹo cho các em thiếu nhi, mang đến một niềm vui nho nhỏ trước khi đón con Chúa giáng trần

Đêm nay, hòa vào niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, biết bao gia đình quây quần bên nhau, trao nhau những lời chúc an bình và ăn mừng lễ. Khắp nơi mọi người nô nức trên đường, ánh mắt tràn ngập niềm vui và nụ cười tươi sáng như những ánh sao đêm được tạo bởi những giây đèn nhấp nháy trên những con đường trông thật đẹp mắt .

  Đâu đây vọng lại tiếng hát vang:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Vào lúc 18 giờ ngày hôm sau 25/12 Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh của các em thiếu nhi trong giáo xứ cũng được cử hành một cách long trọng, sau Thánh Lễ các ông già Noel do máy anh chị Giáo lý viên thủ vai cũng phát kẹo cho các em và cùng nhau múa hát mừng Chúa giáng trần trong không khí vui tươi, trẻ thơ và thật ấm cúng trong những ngọn nến lung linh cầu nguyện cùng Chúa Hài Đồng.

Ước gì trong mỗi chúng ta mãi mãi là những trẻ thơ trong Chúa Hài Đồng để mỗi ngày đều là ngày Chúa Giáng Sinh

 Ban Truyền Thông Gx Lạc Viên