“Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” ( Lc 2,40)
Trong bầu khí sốt sắng của mùa Giáng Sinh, lúc 17g00 ngày 28/12/2025, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Liên Khương đã quy tụ nơi thánh đường để mừng lễ Thánh Gia Thất – Bổn mạng Giáo khu Thánh Gia, đồng thời mừng kỷ niệm hôn phối cho 42 đôi vợ chồng, những chứng nhân sống động của tình yêu bền bỉ và trung tín.
Thánh lễ do Cha Giám quản Giuse Vũ Đức Lợi chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha trong cộng thể Don Bosco Liên Khương. Tham dự Thánh lễ có quý Sơ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Gia đình – trường học đầu tiên dạy ta lớn khôn thành người.

Trong bài giảng, qua hình ảnh Thánh Gia tại Nazareth, Cha Giuse mời gọi mỗi gia đình biết sống yêu thương, vâng phục thánh ý Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin nơi Ngài, để gia đình luôn là mái ấm của tình yêu và hy vọng, dù cuộc sống còn nhiều thử thách.
Nhìn lên Thánh Gia Thất và chứng tá của các đôi hôn phối, chúng ta cảm nhận rõ rằng hạnh phúc không đến từ sự trọn vẹn, nhưng từ sự trung thành, hy sinh và tha thứ mỗi ngày.
Cuối Thánh lễ, chị Trưởng Giáo khu Thánh Gia đại diện giáo khu bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến cha cố GB. Phạm Đình Khơi, người đã sáng lập giáo khu cách đây 20 năm, cùng quý Cha và quý ban điều hành giáo khu qua các nhiệm kỳ.
Tiếp đó là nghi thức chúc mừng và trao bằng kỷ niệm hôn phối cho 42 gia đình, với các mốc từ 25 đến 65 năm chung sống trong ân sủng Chúa.
Tâm tình Lễ Thánh Gia
Giữa một thế giới đầy biến động và lo toan, Lễ Thánh Gia nhắc chúng con dừng lại để nhìn về mái ấm của mình. Nhìn lên Thánh Gia tại Nazareth – một gia đình nghèo khó, âm thầm, nhưng chan chứa yêu thương và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã lớn lên trong vòng tay của Đức Maria hiền mẫu và Thánh Giuse công chính. Không giàu sang, không quyền thế, nhưng nơi đó có sự hiện diện của Chúa, có hy sinh, có nhẫn nại và có tình yêu mỗi ngày được vun trồng bằng những điều rất nhỏ bé.
Hôm nay, nhìn lại hành trình hôn nhân của các gia đình trong giáo khu, đặc biệt là 42 đôi vợ chồng đã cùng nhau đi qua 25, 40, 60 năm chung sống, chúng con nhận ra: hạnh phúc không đến từ sự trọn vẹn, mà đến từ sự trung thành, tha thứ và cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách.
Xin Thánh Gia chúc lành cho từng gia đình chúng con. Khi vui, biết tạ ơn. Khi buồn, biết cậy trông. Khi yếu đuối, biết tìm về với Chúa và với nhau.
Nguyện cho mỗi gia đình luôn là nơi có Chúa hiện diện, có tiếng cười xen lẫn nước mắt, nhưng trên hết là tình yêu không bao giờ cạn.
Nguyện xin Thánh Gia luôn ở lại, che chở và đồng hành với mọi gia đình trong giáo xứ chúng con, để mỗi mái ấm luôn có Chúa hiện diện, có yêu thương và bình an, hôm nay và mãi mãi.
Ban Truyền thông Giáo xứ Liên Khương

