Trong niềm hân hoan ngày Đại Lễ Giáng Sinh, tối ngày 25/12/2025, Giáo xứ Liên Khương, Giáo hạt Đức Trọng đã tổ chức một buổi văn nghệ và ẩm thực mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong ánh đèn lung linh của đêm Giáng Sinh, khuôn viên Giáo xứ Liên Khương như được khoác lên mình một hơi thở rất khác – hơi thở của yêu thương, của hiệp thông và của niềm vui an lành. Đêm văn nghệ và hội chợ ẩm thực không chỉ là một chương trình sinh hoạt, mà đã trở thành một kỷ niệm đẹp khó phai trong lòng mỗi người tham dự.

Tiếng ca vang lên ấm áp, những tiết mục đơn sơ mà chân thành chạm đến tận sâu con tim. Xen giữa những tràng pháo tay là nụ cười rạng rỡ, là ánh mắt hạnh phúc của các em nhỏ, của các gia đình, của những người con trong đại gia đình giáo xứ. Các gian hàng ẩm thực tuy giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, bởi trong từng món ăn là công sức, là tấm lòng sẻ chia, là mong ước mang đến niềm vui cho nhau trong đêm thánh thiêng này.

Giữa không khí rộn ràng ấy, hình ảnh Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ lặng lẽ tỏa lan một tình yêu rất hiền, rất sâu. Đó là tình yêu đem lại bình an, nối kết mọi người lại với nhau, xóa nhòa khoảng cách, để tất cả cùng cảm nhận mình là anh em một nhà. Đêm Giáng Sinh ấy không chỉ sưởi ấm lòng người trong giáo xứ, mà còn khơi lên ước mong lan tỏa tình yêu của Chúa đến với giáo xứ, đến với nhân loại.

Đêm văn nghệ – ẩm thực khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó: một niềm vui nhẹ nhàng, một hạnh phúc đơn sơ, một sự bình an rất thật. Xin tạ ơn Chúa Hài Đồng đã ở lại giữa chúng con, để từ kỷ niệm đẹp này, mỗi người biết sống yêu thương hơn, biết trao ban nhiều hơn, và cùng nhau xây dựng Giáo xứ Liên Khương luôn là mái nhà của niềm vui, hiệp nhất và ân sủng.

Ban Truyền thông Giáo xứ Liên Khương