Thứ sáu 01/6/2012, nhân ngày Quốc tế cầu nguyện cho Thiếu nhi, ban Giáo lý Giáo xứ Madagouil đã tổ chức tổng kết năm học Giáo lý 2011 – 2012, cho các em Thiếu nhi trong Giáo xứ bằng một ngày trại, với hơn 350 em tham gia.

          Từ 6 giờ sáng, các em đã quy tụ đông đủ tại khuôn viên nhà xứ. Đúng 6 giờ 30, Cha Tuyên úy Xứ Đoàn tuyên bố khai mạc ngày trại hè 1/6/2012 với chủ đề “Thăng Tiến”. Các em bước vào ngày trại với một tinh thần hăng hái và vui tươi.

          7 giờ 30, các nóc lều đã được dựng lên ngay ngắn. Các em bước vào các trò chơi thi đua với một tinh thần hết sức hăng say, nhiệt tình, nét hồn nhiên của trẻ thơ hiện rõ trên khuôn mặt các em, các em đã thể hiện được tinh thần tương trợ lẫn nhau trong các trò chơi mang tính tập thể, cũng như sự khéo léo, tinh tế trong các trò chơi mang tính cá nhân. Tuy phải chơi dưới cái nắng khá gay gắt, với những giọt mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt các em, lại chính là những dòng hạnh phúc khắc ghi trong tâm hồn các em.

          Đúng 11 giờ, các em được Cha Tuyên úy cùng các Huynh trưởng hướng dẫn vào Nhà Thờ để viếng Chúa Thánh Thể. Các em dâng lên Chúa những tâm tình tri ân, cảm tạ. Cám ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cách riêng cho các em trong ngày hôm nay, cám ơn quý Cha, quý Huynh trưởng, quý Ân nhân và các bậc Phụ huynh đã giúp cho các em có được ngày vui này. Các em cũng không quên cầu nguyện cho các bạn Thiếu nhi khác trên toàn Thế giới, các bạn ở những vùng sâu, vùng xa, các bạn không được may mắn như các em.

          Chen vào trong giờ cơm trưa là cuộc thi cắm hoa, nhằm tìm ra những nhân tài để phục vụ Nhà Chúa, các em không chỉ thi cắm hoa, mà còn phải thuyết trình ý nghĩa tác phẩm hoa của mình nữa. Thật tinh tế và sinh động, hầu hết các em đều quy hướng ý nghĩa về suối nguồn tình yêu của Thiên Chúa cho tác phẩm nghệ thuật của mình.

          Buổi chiều, các em tham gia giờ thi Giáo lý với hình thức đố vui, những phần thưởng nóng được các em liên tục giật giải. Đây quả là một dấu hiệu đáng mừng cho các em, vì giữa cuộc sống với muôn vàn trò chơi quyến rũ, nhưng các em vẫn luôn nhớ đến Chúa, nhớ đến Giáo lý của Chúa. Đây chính là yếu tố căn bản giúp các em xây dựng cuộc sống văn minh tình thương mai sau.

Cao điểm là giờ Thánh Lễ, các em được mời gọi để gặp gỡ Chúa Thánh Thể, được lắng nghe tiếng Chúa nói, được đón Chúa đến ngự trong tâm hồn của các em. Sau Thánh lễ là phần phát thưởng cho các em đạt thành tích tốt trong năm học Giáo lý.

6 giờ 30 tối, sau một ngày vui chơi tuy có phần mệt mỏi, nhưng niềm hăng say vẫn hiện rõ trên khuôn mặt các em, các em còn được Cha Tuyên úy trao tặng những phần quà của ngày trại. Những phần quà tuy chỉ mang giá trị vật chất nhỏ bé, nhưng lại là món ăn tinh thần vô cùng giá trị cho các em. Mến chúc các em có được những ngày nghỉ hè vui tươi và hạnh phúc.

          Cám ơn Cha Tuyên úy Xứ Đoàn, Thầy xứ, quý Sơ, quý Huynh trưởng, quý Ân nhân, và các bậc Phụ huynh đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các em có được một ngày vui chơi đầy ý nghĩa và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

 Phêrô Thanh Hải.