Hoà chung với niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội Việt Nam, Giáo xứ Minh Giáo, Giáo hạt Đà Lạt long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng giáo xứ.
Chúa nhật ngày 16/11/2025, kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Giáo xứ Minh Giáo, cũng là ngày Giáo xứ chầu lượt thay cho Giáo phận, do đó, tâm tình hân hoan bao trùm khắp cả giáo xứ từ những giây phút sáng sớm đầu ngày.
Các giờ chầu của các giáo khu và các hội đoàn được diễn ra liên tục trong ngày với bầu khí sốt sắng và đầy yêu mến.
Lúc 17g15, Thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thiên chủ sự. Đồng tế với Ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Do, Cha Phêrô Nguyễn Đình Ngân và Cha Phalô Nguyễn Thiên Ân.
Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Đình Ngân đã gợi lên một số suy tư cho cộng đoàn phụng vụ: Lễ Bổn mạng chính là dịp để mỗi người trong giáo xứ nhìn lại hành trình đức tin của mình. Mượn hình ảnh của bà mẹ có bảy người con trai bị giết chết trong bài trích sách Macabê, Cha Phêrô gợi lên vài trò quan trọng của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái.
Đức tin là ân sủng Chúa ban, nhưng cũng được mài giũa, huấn luyện qua người cha, người mẹ trong gia đình. Công đồng Vatican II đã nhìn nhận rằng: “Gia đình là nền tảng của xã hội, hay gia đình là Hội Thánh tại gia”, nơi khởi đầu nuôi dưỡng đức tin, trong đó ông bà cha mẹ là tấm gương cho thế hệ con cháu noi theo. Từ gia đình, chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa qua Giáo Hội. Kế đến, là việc nuôi dưỡng đức tin trong giáo xứ và Giáo Hội. Điều này được thể hiện rõ nét qua những vị thánh tử đạo đã đổ máu đào để làm chứng cho đức tin ấy.
Trong số 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam thì có 59 vị là giáo dân gồm các ông trùm, ca viên, và đặc biệt hình ảnh của bà An-nê Lê Thị Thành (bà thánh Đê), tiêu biểu cho đời sống bình dị của người giáo dân Việt Nam. Mặc dù bà bị bắt giam và tra tấn rất dã man như đánh đòn đến tan nát thân mình, thả rắn độc cho cắn nhưng không thể làm lung lay niềm tin son sắt của bà thánh Đê. Khi con đến thăm, bà thánh Đê nhắn nhủ: “Chuyển lời mẹ bảo anh chị em con săn sóc việc nhà, vững tâm giữ đạo, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước Thiên đàng”.
Tiếp đến, Cha Phêrô nói đến tầm quan trọng của các anh chị Giáo lý viên trong việc giáo dục, đào luyện đức tin cho thế hệ mai sau. Làm sao để trong các lớp học giáo lý các em cảm nhận được Chúa đang hiện diện và đồng hành cùng các em, đừng để các em cảm thấy miễn cưỡng, chỉ cần lãnh đủ các bí tích là xong bổn phận. Nhưng để ngọn lửa đức tin được truyền lan mạnh mẽ, còn cần sự cộng tác nhiệt thành của các bậc phụ huynh. Đức tin được nuôi dưỡng từ gia đình, và gia đình vẫn là trụ cột trong việc giáo dục đức tin. Có những bậc phụ huynh coi việc giáo dục đức tin là thứ yếu, sẵn sàng cho con nghỉ học giáo lý khi trùng giờ học thêm, thậm chí nhiều gia đình tạm hoãn cho con đi lễ, nghỉ học giáo lý hẳn khi con học những năm cuối cấp. Sau cùng, Cha Phêrô gửi đến cộng đoàn một tâm tình để suy tư, cách tử đạo ngày nay đó chính là tử đạo vì đức ái, hãy tập kiên nhẫn với nhau trong gia đình, hãy dành thời gian cho nhau qua những bữa ăn không ai dùng điện thoại, qua việc cùng nhau đọc kinh cùng nhau trong 5 phút… Đó chính là những hành động cụ thể để sống đức tin giữa một thế giới đang tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ ngày nay.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Kết lễ, Cha Quản xứ Giuse cám ơn sự hiện diện và đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa để Thánh lễ Bổn mạng giáo xứ được tổ chức tốt đẹp và long trọng.
Ước mong qua những giờ chầu Thánh Thể, qua những bài gợi ý suy niệm, và qua những lời chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, mỗi người trong Giáo xứ Minh Giáo được đánh động để qua những việc làm nhỏ bé trong đời sống hằng ngày thấm nhuần đức ái Kitô giáo sâu thẳm, từng người trở nên chứng nhân kiên cường cho đức tin, noi gương các bậc tiền nhân đã sống và chết cho một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.
Bài, hình: Giuse Nguyễn Duy Bảy (ICM)









