Sáng thứ ba 24/02/2015, những ngày đầu năm mới, tiết trời đã ấm áp khởi sắc cho những ngày mùa xuân, và với Giáo xứ Thạnh Mỹ một ngày nắng đã lên xuân đã sang, vì khi nỗi nhớ nhung và chia tay chưa dứt với vị mục tử cũ, thì hôm nay lại tìm được nguồn ủi an và động viên mới từ vị tân mục tử của mình là cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên.

Đúng 8h00’sáng, những đoàn xe ôtô của ba Giáo xứ Đa Thiện, Thánh Tâm Lộc Phát, Tân Hóa, cùng thân nhân và ân nhân của cha tân quản xứ đã dừng lại trước cổng nhà thờ Thạnh Mỹ, được Hội đồng Giáo xứ, các ban nghành đoàn thể cùng mọi người trong giáo xứ Thạnh Mỹ xếp hai hàng dọc đón chào cha tân quản xứ cùng mọi người tháp tùng ngài trong những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Ai cũng thấy được niềm vui của giây phút gặp gỡ hiện rõ trên gương mặt mọi người.

9h30’ tiếng chuông nhà thờ đã vang lên, đoàn đồng tế gồm 48 linh mục và Đức Cha Giáo phận tiến từ nhà xứ lên cung thánh trong tiếng hát trầm hùng của ca đoàn.

Khởi đầu thánh lễ Đức Cha nói: “… Trước tiên thay mặt cho Giáo phận tôi xin cảm ơn cha cựu quản xứ Giuse Nguyễn Viết Liêm đã tiếp nối các cha Tu hội truyền giáo Vinh sơn đã gầy dựng Giáo xứ M’lon-Thạnh mỹ này trong suốt 27 năm nay đã lớn mạnh… Và xin giới thiệu với cộng đoàn Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên, sinh ngày 27/01/1968, ngài đã từng đi bộ đội, tốt nghiệp đại học, sau đó tu học tại Đại chủng viện, chịu chức Linh mục ngày 18/10/2011. Từ năm 2011 đến năm 2013 cha làm phó xứ Thánh Tâm Lộc Phát, từ năm 2013 cha làm phó xứ Tân Hóa và hôm nay cha chính thức làm quản xứ Giáo xứ M’lon-Thạnh Mỹ…”

Tiếp đến cha quản hạt Đơn Dương Phaolô Phạm Công Phương, đọc thư của Đức Cha cảm ơn cha cựu quản xứ Giuse Nguyễn Viết Liêm, và công bố văn thư của Đức Giám Mục Giáo Phận về việc bổ nhiệm cha tân quản xứ Giáo xứ Thạnh Mỹ là cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên.

Sau đó Đức Cha giao chìa khóa nhà thờ, ghế chủ tọa cho cha tân quản xứ và cha tân quản xứ tuyên xưng đức tin trước Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn bằng Kinh Tin Kính.

    Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu đã vâng lời, Ngài đã thưa với Chúa Cha rằng: “Này con xin đến để thực thi ý Cha.” Ngày hôm nay cha Giuse Nguyễn Mạnh Tuyên, cũng được Thiên Chúa sai đến Giáo xứ Thạnh Mỹ này, ngài đã vâng lời đến đây để thi hành thánh ý của Thiên Chúa…Trong Giáo xứ hãy lấy Chúa Giêsu làm trung tâm, cha xứ, Hội đồng Giáo xứ cùng giáo dân hãy cầu nguyện, hãy lắng nghe nhau, hãy tìm ý Chúa mà thi hành. Con người luôn bị cảm dỗ lấy mình làm trung tâm…Muốn hiệp nhất như ý Chúa thì không thể không có ơn Chúa, chính Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện với Chúa Cha, xin cho họ nên một…Mỗi người hãy nỗ lực xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, trong Giáo xứ cha xứ lãnh đạo trong phục vụ, các Hội đoàn cũng như mọi người phục vụ trong khiêm tốn, gần gũi với cộng đoàn, làm cho cộng đoàn Giáo xứ được sống động hơn, đưa lại lợi ích thiết thực cho cộng đoàn…Một trong những hướng để người ta nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu là chúng ta hãy yêu thương nhau…

Sau bài giảng, tiếp tục nghi lễ nhận xứ cùng với lời diễn nghĩa, cha tân Quản xứ lập lại lời đã tuyên hứa khi chịu chức Linh mục, Đức Cha dẫn cha tân quản xứ ngồi vào ghế chủ sự phụng vụ, đến ngồi tòa giải tội là nơi cha sẽ thay mặt Thiên Chúa tha tội cho hối nhân, mở cửa nhà thờ để đón tiếp mọi người đến với Chúa, kéo chuông để tiếng chuông vang lên như một lời Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy đến ca tụng, tôn vinh và cảm tạ tình thương của Ngài, mở cửa nhà tạm vì nhà tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa.

Cuối thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ bày tỏ lời cảm ơn lên Đức Cha Giáo phận, quý cha Quản hạt, quý cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn, bày tỏ tâm tình đổi với cha tân Quản xứ, qua việc kính trọng, vâng phục và cộng tác để xây dựng Giáo xứ. Cộng đoàn Giáo xứ cũng đã dâng lên Đức Cha, cha tân quản xứ những lẵng hoa tươi thắm của mùa xuân ân phúc đang về.

Sau đó cha tân quản xứ có đôi lời tâm tình, ngài nói: “Con cảm ơn Đức Cha đã tín nhiệm trao phó cho con Giáo xứ Thạnh Mỹ này, con xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để chăm sóc đoàn chiên mà Chúa và Đức Cha đã giao phó…Con ghi nhớ công ơn của các vị thừa sai,  cảm ơn cha Giuse Nguyễn Viết Liêm vị tiền nhiệm của con. Cảm ơn các ông bà trong Hội đồng Giáo xứ cùng mọi người đã nhiệt thành cộng tác với cha Quản hạt để con có được thánh lễ nhận xứ tốt đẹp như ngày hôm nay…”

Trong lời đáp từ Đức Cha nói: “Người ta thường nói, tiễn cựu nghinh tân. Cuộc đời là vui buồn lẫn lộn, nhưng tôi đã cử hành nhiều nghi lễ nhận xứ, thường thì cha cũ không có mặt trong ngày cha mới nhận xứ, nhưng chúng ta hãy biết ơn cha cựu quản xứ Giuse Nguyễn Viết Liêm, để thể hiện lòng biết ơn đó chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Đổi với cha tân quản xứ mọi người trong Giáo xứ hãy cộng tác hết mình với ngài để tiếp nối truyền thống và xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển và lớn mạnh…”

Vâng, Giáo xứ Thạnh Mỹ đã có cha tân quản xứ, như lời giới thiệu đầu lễ của Đức Cha về tiểu sử của cha tân quản xứ, ngài đã từng ở trong quân đội, sinh viên đại học, tu học tại Đại chủng viện, đã làm phó xứ hai Giáo xứ, chắc chắn đây là một Linh mục tài đức có nhiều kinh nghiệm mục vụ mà Đức Cha đã tin tưởng, hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ mang lại nhiều hoa quả cho cánh đồng truyền giáo rộng lớn này. Giáo xứ Thạnh Mỹ nằm trong địa bàn Thị trấn Thạnh Mỹ, một trung tâm chính trị kinh tế của Huyện Đơn Dương. Số giáo dân của Giáo xứ khoảng 2700 người trong đó hơn một nửa là người thuộc hai sắc tộc K’ho và Churu còn lại là người dân tộc Kinh.

Antôn Nguyễn Khánh – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương