Sáng Thứ Ba, ngày 04/11/2014. Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo, đã cử hành Nghi Thức Làm Phép Nghĩa Trang Đồng Nhi và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Thai Nhi tại Giáo họ Lộ Đức, Giáo xứ Nam Ban, Giáo hạt Đức Trọng.

Trong nghi thức làm phép, Cha Quản Hạt đã chia sẻ những lời thật cảm động, khi ngài nói tới những bào thai đã bị chính cha mẹ và những người thiếu trách nhiệm tước đi quyền sống của các cháu. Nhìn những nấm mồ nhỏ nằm sát bên nhau, ai cũng cảm thấy xót xa cho những sinh linh vô tội bị giết chết khi chưa kịp chào đời.

Tiếp xúc với Cha Giuse Đinh Long Văn Sĩ, phụ trách Ban Bảo Vệ Sự Sống Giáo xứ Nam Ban và được biết: Từ ba năm về trước, một số người thiện nguyện đã bỏ công đi xin xác các thai nhi, rồi gom về chôn cất tận nghĩa trang Giáo xứ Minh Giáo – Đà Lạt.

Nhìn thấy sự vất vả của nhóm thiện nguyện này, Giáo xứ đã xin chính quyền địa phương một khu đất thuộc Thôn Gan Thi, Xã Gia Lâm, cách Thị Trấn Nam Ban hơn 3km, để làm nơi chôn cất các thai nhi.

Sau hơn hai tháng, kể từ ngày khởi công, Ban Bảo Vệ Sự Sống đã xây được 12 khuông để chôn cất, mỗi khuông chôn được 119 thai nhi. Hiện giờ đã có hơn một trăm cháu được chôn cất tại đây.

Thật cảm động khi Cha Giuse cho biết ý nghĩa về bản quy hoạch nghĩa trang Đồng Nhi này: Các thai nhi đã bị ruồng rẫy ngay từ trong lòng mẹ, cho nên các cháu cần được tình yêu Thiên Chúa ôm ấp trong một trái tim thật lớn và cần một điểm tựa đó là Thánh Giá Cứu Độ.

Trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các thai nhi sau nghi thức làm phép nghĩa trang, lòng tôi dâng trào cảm xúc bởi sự sốt sắng linh thiêng. Nguyện xin Chúa đoái thương linh hồn các thai nhi và xin cho mọi người hãy biết nâng niu và trân trọng sự sống, để đẩy lui bóng tối sự ác qua hành vi phá thai.

 

Người Lữ Hành

Hoàng Trọng