Tháng 11, tháng mà Giáo Hội dành cách đặc biệt để cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có ông bà tổ tiên và những người thân yêu của chúng ta. Đây cũng là thời gian đặc biệt để chúng ta xác tín thêm rằng: “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”; “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Thế nhưng, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào những gì chúng ta đã và đang làm ở cuộc sống trần thế này.
Giáo xứ Nam Ban kết thúc Tháng Các Linh Hồn bằng Thánh lễ cầu nguyện cho bé thai nhi tại Nghĩa Trang Đồng Nhi, Giáo Họ Lộ Đức, Giáo xứ Nam Ban, vào lúc 17g30, ngày 29/11/2016. Hiệp dâng trong Thánh lễ có Cha Giuse Đinh Long Văn Sĩ – Quản xứ Nam Ban, Cha Vinhsơn Phạm Quốc Cường, Quản xứ Tùng Nghĩa – Nguyên Quản xứ Nam Ban, Cha Giuse Trần Văn Mạnh – Phó xứ Nam Ban, cùng với Quý Soeurs Dòng Đức Bà Truyền Giáo và Tân Hiến Đức Mẹ Lên Trời; Quý Dì Đa Minh và Tu Hội Tận Hiến ICM; Các Nhóm Bảo Vệ Sự Sống thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Minh Giáo, Kim Phát, Lán Tranh và Nam Ban; Các Y Bác Sĩ đến từ Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng; cùng với toàn thể cộng đồng dân Chúa đến từ khắp nơi Chính Tòa, Minh Giáo, Lạc Viên, Thanh Bình, Kim Phát, Lán Tranh, Tùng Nghĩa và Nam Ban.

Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí ấm áp và linh thiêng bởi sự trang hoàng bằng những bông hoa tươi thắm và các ánh nến lung linh đủ thứ màu sắc, nơi phần mộ của các bé thai nhi. Trong Thánh Lễ Cha Vinhsơn nhấn mạnh rằng: hôm nay chúng ta phải vui mừng và phấn khởi, vì chúng ta được tham dự vào “Bàn Tiệc Yêu Thương”, chứ không hẳn là để cầu nguyện cho các bé. Bài chia sẻ của Cha Vinhsơn cũng để lại nhiều ấn tượng và tâm tình nơi tâm hồn nhiều người tham dự. Ngài cho thấy một Thiên Chúa vô cùng yêu thương và quý trọng sự sống của con người, nhất là các trẻ em. Trong khi đó, con người vì tham lam, vì ích kỷ đã muốn loại trừ những sinh linh, ngay khi còn trong trứng nước. Đồng thời, mời gọi mọi người hãy biết quý trọng, gìn giữ cũng như bảo vệ sự sống là hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban.

Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Giuse cám ơn Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống, Quý Y Bác Sĩ, Quý Ân Nhân, Thân Nhân, cùng tất cả mọi người đã góp của, góp công để Nghĩa Trang Đồng Nhi có được như ngày hôm nay.
JosTran









