Sáng Chúa nhật ngày 10/8/2025, trong bầu khí hân hoan, Cha Quản xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn đã dâng Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2025-2026 với chủ đề “Cùng Chúa con đi – Gieo Tin Mừng Hy Vọng”. Đây không chỉ là khởi đầu của một năm học, mà còn là lời mời gọi mỗi người – đặc biệt là các em thiếu nhi – cùng bước đi bên Chúa, trở thành những hạt giống Tin Mừng giữa đời.
Trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 12,32-48) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em… Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Cha xứ Gioan mời gọi mỗi người – đặc biệt là các em thiếu nhi – hãy bước vào năm học mới với tâm hồn sẵn sàng, như những “người đầy tớ tỉnh thức”, luôn biết sống yêu thương, chăm ngoan học hỏi Lời Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ và hăng say thi hành bổn phận hằng ngày.
Sau phần nghi thức tuyên hứa của Ban Giáo lý Đức tin và các em thiếu nhi, tiếng trống khai giảng vang lên giòn giã, mở ra một hành trình mới. Tất cả cùng hòa nhịp trong cử điệu “Ra khơi với Đức Kitô”, như một lời xác tín: chúng ta sẵn sàng lên đường cùng Chúa, bất kể những khó khăn phía trước. Niềm vui ấy tiếp tục được nối dài trong chương trình “Ngày hội Khai giảng”, với nhiều trò chơi sinh động, gắn kết tình thân và nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết giữa các em thiếu nhi, các anh chị Giáo lý viên và cộng đoàn . Những tiếng cười vang, những giọt mồ hôi, tất cả đều là minh chứng cho một khởi đầu đầy hồng ân.
Xin tạ ơn Chúa vì một ngày khai giảng đầy ắp niềm vui và ân sủng. Nguyện xin Chúa Giêsu – Vị Thầy hiền lành và khiêm nhường – luôn đồng hành, nâng đỡ và soi sáng từng bước chân của các em thiếu nhi, để các em lớn lên mỗi ngày trong đức tin, tình yêu thương và lòng can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống Kitô hữu.
Bài viết: Ban Truyền thông Giáo xứ Nam Phương – Hình ảnh: Nguyễn Minh Thuỵ








