Bầu khí nơi Giáo xứ Nam Phương như lắng đọng trong một niềm vui thiêng liêng khó tả. Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa – ngày lễ trọng thể tôn vinh Bí tích Thánh Thể, là lúc Giáo Hội mời gọi mỗi người tín hữu chiêm ngắm và cảm nếm tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đấng không chỉ chịu chết vì chúng ta mà còn ở lại qua Tấm Bánh nhiệm mầu để nuôi sống linh hồn mỗi người.
Với Thiếu nhi Giáo xứ Nam Phương, đây lại càng là một ngày lễ đặc biệt. Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy niềm vui, sáng ngày 22/6/2025, tại Thánh đường Giáo xứ Nam Phương, Cha Quản xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn đã cử hành Thánh lễ kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa – Bổn mạng Thiếu nhi Giáo xứ. Các em Thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn với lòng sốt mến dâng lên Chúa lời cảm tạ vì hồng ân Thánh Thể cao quý.
Trong những chiếc áo đồng phục gọn gàng, gương mặt rạng ngời hồn nhiên, các em Thiếu nhi đã tham dự Thánh lễ sốt sắng, như một lời đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể và cũng là lời cảm tạ hồng ân Chúa ban trong hành trình đức tin đang lớn lên từng ngày trong Giáo xứ Nam Phương nhỏ bé này.
Niềm vui mừng lễ bổn mạng càng được nhân lên khi giáo xứ có 37 em Thiếu nhi được xưng tội và rước lễ lần đầu – một bước ngoặt thiêng liêng, đánh dấu lần đầu tiên các em được đón rước chính Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn. Những ánh mắt ngỡ ngàng, xúc động, những nụ cười thánh thiện, tất cả tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên – vừa linh thiêng, vừa tròn đầy hạnh phúc.
Niềm vui ấy không chỉ là của các em Thiếu nhi, mà còn là niềm tự hào và biết ơn của toàn thể cộng đoàn dâng lên lời tri ân Cha Quản xứ Gioan với tấm lòng mục tử đầy yêu thương, quý Sơ, quý thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các anh chị Giáo lý viên, cùng quý phụ huynh đã luôn đồng hành, chăm lo từng bước cho các em Thiếu nhi được lớn dần trong Đức tin. Tất cả đã cùng chung tay để có được một ngày lễ trọn vẹn ân sủng và đầy cảm xúc.
Ban Truyền thông Giáo xứ Nam Phương








