Vào lúc 17h30, thứ 2 ngày 08/12/2025, trong ánh sáng dịu hiền của mùa Vọng, cộng đoàn Giáo xứ Nam Phương hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – là bổn mạng của Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm – một giáo họ mang lịch sử đặc biệt, được dệt nên từ những bước chân của các gia đình Việt kiều Campuchia hồi hương. Thánh lễ do Cha quản xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn chủ tế.
55 Năm (1970-2025) Lịch Sử Hình Thành – Hành Trình Đức Tin Của Những Người Trở Về
Vào năm 1970, sau bao năm nơi đất khách, nhiều gia đình Việt kiều từ Campuchia trở về quê hương với hành trang là niềm tin mạnh mẽ và lòng cậy trông phó thác. Họ đã quy tụ nhau tại vùng đất Nam Phương, bắt đầu cuộc sống mới và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin đơn sơ mà bền vững, dưới sự hướng dẫn của Cha Xứ tiên khởi Antôn Nguyễn Hồng Giáng. Từ những nhóm nhỏ, các gia đình đỡ nâng nhau trong khó khăn, Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm hình thành, trở nên một giáo họ hiệp nhất, đạo đức, nhiệt thành phục vụ. Dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria, giáo họ được Mẹ nắm tay dìu dắt vượt qua bao thiếu thốn, cơ cực ban đầu, để hôm nay trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của Giáo xứ Nam Phương.
Mầu Nhiệm Vô Nhiễm – Lời Mời Gọi Sống Thánh Thiện
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. (Lc 1,26–38) Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Mẹ đã được Chúa gìn giữ khỏi mọi tội truyền, để trở nên Đền Thờ tinh tuyền cho Ngôi Lời nhập thể.
Qua bài Tin Mừng, Cha Gioan mời gọi cộng đoàn hãy học và noi gương Mẹ Maria ba điều: một là giữ tâm hồn trong sạch, giữa một thế giới đầy khó khăn và cám dỗ. Hai là biết lắng nghe và mau mắn thưa “Xin Vâng”, như Mẹ đã từng thưa khi Thiên Thần truyền tin. Ba là mang Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương và phục vụ âm thầm.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí tràn đầy yêu thương. Cả cộng đoàn cùng phó thác giáo xứ, Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm cho Đức Mẹ. Dưới sự che chở của Mẹ Maria, xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn mọi người trong vòng tay yêu thương của Mẹ.
Truyền thông Giáo xứ Nam Phương