Vào lúc 9g00 sáng Chúa nhật 23/11/2025, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Nam Phương đã cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
Thánh lễ được Cha Quản xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn chủ sự, như một lời mời gọi mọi tâm hồn quay về với Vị Vua Giêsu – Đấng lãnh đạo bằng tình yêu qua việc hiến dâng chính mạng sống mình.
Giữa không gian thánh thiêng ấy, sự hiện diện đơn sơ của các em thiếu nhi, cùng với sự hiệp thông của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần sốt sắng. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt mừng bổn mạng của Ban Giáo lý Đức tin (GLĐT) – những người âm thầm tiếp nối sứ vụ của Thầy Giêsu, gieo hạt giống Tin Mừng và vun bồi đức tin non trẻ nơi các em thiếu nhi.
Thánh lễ trở thành khoảnh khắc mà mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình bước theo Vua Giêsu: bước đi trong yêu thương, phục vụ và hiến mình, dám nhỏ lại để Chúa lớn lên, dám khiêm tốn để Chúa được tôn vinh. Đó cũng là tâm tình mà Ban Giáo lý cùng toàn thể cộng đoàn dâng lên Chúa trong ngày lễ trọng thể và đầy ý nghĩa này.
Giáo lý viên( GLV) là những người âm thầm nhưng tràn đầy nhiệt huyết, mỗi tuần kiên trì gieo từng hạt giống Tin Mừng vào tâm hồn trẻ nhỏ. Họ không chỉ truyền đạt giáo lý, mà còn dùng chính đời sống để làm chứng cho Chúa. Sứ vụ ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn, khiêm tốn, hy sinh và tình yêu. Như lời Chúa Giêsu khẳng định: “Người gieo hạt giống trong đất tốt sẽ gặt hái được mùa bội thu” (Mt 13,23).
Trong tâm tình yêu thương, Cha Quản xứ Gioan đã có đôi lời nhắn nhủ đến Ban GLĐT:“Các anh chị GLV là những người đã dấn thân gieo mầm đức tin nơi các em thiếu nhi, luôn mong rằng mỗi bước đi của các em đều có Chúa đồng hành. Các anh chị hãy luôn nhớ lại sứ vụ cao cả mà Chúa trao phó: tận tâm dạy dỗ, đồng hành và làm gương sáng cho các em. Hãy luôn cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn, giúp các anh chị chu toàn sứ vụ thiêng liêng này. Xin Chúa Kitô – Vua của tình yêu và bình an – tiếp tục dẫn dắt Ban GLĐT trên hành trình phục vụ. Xin Chúa chúc lành cho từng hạt giống đức tin mà các GLV đã âm thầm gieo xuống, để mai này đơm hoa kết trái trong tâm hồn các em và trong chính đời sống cộng đoàn”.
Truyền thông Giáo xứ Nam Phương








