Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9g30’ thứ Năm, ngày 01/5/2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Nam Phương hân hoan long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn, nhân dịp hoàn thành công trình trùng tu Nhà thờ và mừng kính Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng giáo xứ. Trong dịp này, giáo xứ vui mừng đón nhận 5 anh chị em gia nhập Hội Thánh.
Thánh lễ cùng các nghi thức Bí tích Khai tâm do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ sự. Đồng tế với Ngài có Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn, Quản lý Tòa Giám mục Đà Lạt, Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn, quản xứ Giáo xứ Nam Phương, Cha Gioan Nguyễn Minh Chúc, nguyên quản xứ Giáo xứ Nam Phương, và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Thành.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã bày tỏ niềm vui khi trở lại với cộng đoàn giáo xứ Nam Phương, một giáo xứ giàu truyền thống đức tin, nay đang từng ngày thay da đổi thịt, nhờ sự đồng lòng, cộng tác và yêu mến Hội Thánh của mọi thành phần dân Chúa.
Ngài chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy bộ mặt của Giáo xứ hôm nay không chỉ là những đổi thay về cơ sở vật chất, như ngôi nhà thờ được trùng tu khang trang, sáng đẹp, mà hơn hết là sự lớn lên trong tinh thần hiệp nhất, sống động trong đức tin, và trưởng thành trong đời sống cộng đoàn, đặc biệt trong Năm Thánh 2025. Đó chính là dấu chỉ của một giáo xứ biết lắng nghe tiếng Chúa, biết đáp lại lời mời gọi sống Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.”
Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy cùng Cha quản xứ tiếp tục xây dựng giáo xứ không chỉ bằng gạch đá, mà còn bằng lòng tin, tình bác ái và sự dấn thân phục vụ.
Trong bài giảng, Đức Cha đã khai triển ý nghĩa thiêng liêng của lao động, bắt đầu từ trình thuật sách Sáng Thế (St 1,26-2,3): Thiên Chúa tạo dựng trời đất, muôn loài, và cuối cùng là con người. Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã cho con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài qua lao động, và trao phó công trình sáng tạo cho tay con người gìn giữ. Lao động không phải là hình phạt, mà là một ơn gọi cao quý để làm đẹp thế giới, phục vụ tha nhân và biến đổi bản thân.
Bài Tin Mừng (Mt 13,54-58) kể về việc Chúa Giêsu trở về quê hương, nơi Người được nhận biết là “Con bác thợ mộc”. Thánh Giuse, người thợ mộc Nazareth, không được nhắc nhiều trong Tin Mừng, nhưng cả cuộc đời Ngài lại là lời chứng sống động cho tình phụ tử, cho lòng trung tín và cho giá trị của sự âm thầm. Nơi mái nhà nhỏ Nazareth, Ngài đã bảo vệ và nuôi dưỡng Hài Nhi Giêsu cùng Đức Maria bằng tất cả sự tận tụy của một người cha. Thánh Giuse là mẫu gương cho mọi người cha, cho những ai sống ơn gọi lao động.
Đức Cha kể rằng: Trong một bài phát biểu vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Tôi rất yêu mến Thánh Giuse, ngay cả khi Ngài ngủ, Ngài vẫn chăm sóc Giáo hội.” Ngài còn kể rằng: mình đặt một tượng Thánh Giuse đang ngủ trên bàn làm việc và mỗi khi gặp những khó khăn hoặc những vấn đề cần cầu nguyện, Ngài viết những ý nguyện ấy vào một mảnh giấy nhỏ và đặt dưới tượng Thánh Giuse. Ngài tin rằng Thánh Giuse, người cha thinh lặng nhưng đầy quyền năng, sẽ luôn lo liệu những điều đó theo cách của Thiên Chúa.”
Thánh Giuse không chỉ là người biết lắng nghe tiếng Chúa, Ngài còn là người dám thức dậy, dám đứng lên, và dám hành động ngay cả khi tất cả vẫn chưa rõ ràng: “Chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 2,13). Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang nói với ta, có khi qua một lời mời gọi, một hoàn cảnh bất ngờ, một con người cần giúp đỡ. Vậy, khi đã nghe tiếng Chúa, chúng ta phải: thức dậy, đứng lên và hành động.
Hôm nay mừng lễ Thánh Giuse Lao Động và trong bối cảnh 5 anh chị em gia nhập Hội Thánh, chúng ta cảm nhận sự ấm cúng của mái nhà gia đình giáo xứ mà Thiên Chúa là Cha yêu thương ban cho chúng ta. Khẳng định như vậy cũng là một thách đố. Nghĩa là gia đình giáo xứ cũng như gia đình mỗi người phải là mái ấm, ấm cho Cha xứ, cho con chiên, ấm cho chồng cho vợ, cho con cái cho cha mẹ và đặc biệt cho ông bà, khi bước vào tuổi già sức yếu cần được con cái trọng kính phụng dưỡng đúng đạo hiếu của người Việt Nam.
Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Lao Động chúc lành cho mái ấm gia đình giáo xứ nơi chúng ta ở, đồng thời chúc lành cho mỗi công việc tốt lành giáo xứ đang ra sức thực hiện. Xin Chúa chúc lành tất cả chúng ta, đặc biệt cho anh chị em dự tòng sắp lãnh nhận Bí tích Rửa Tội biết noi gương Thánh Giuse, âm thầm, kín đáo nhưng kiên quyết, một khi nghe tiếng Chúa là: thức dậy, đứng lên và hành động.
Sau thánh lễ, Cha quản xứ có lời tri ân Đức Cha Đaminh, sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa hôm nay, và lời chia sẻ sâu sắc của Đức Cha, đã làm cho niềm vui của cộng đoàn Giáo xứ Nam Phương được trọn vẹn. Nhân dịp này, Cha quản xứ giới thiệu Tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ mới, cùng 5 ông Thừa tác viên ngoại lệ, xin Đức Cha chúc lành cho các thành viên mới, để họ biết sống vâng phục, hăng say trong sứ vụ xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương và truyền giáo.
Niềm vui của ngày lễ được tiếp nối bằng bữa tiệc liên hoan thân mật, cùng các tiết mục văn nghệ do các đoàn thể trong giáo xứ trình bày.
Ban Truyền thông Giáo xứ Nam Phương