
Trong niềm hân hoan và biết ơn sâu sắc, lúc 8giờ ngày 27/07/2025, Giáo xứ Păng Tiêng, Giáo hạt Đà Lạt, đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 14 năm Cung hiến Nhà thờ – ngày Thiên Chúa đã chúc phúc, thánh hóa và chọn nơi đây làm chốn quy tụ, cầu nguyện và nuôi dưỡng đức tin cho mọi tín hữu. Trong dịp này có 28 thiếu nhi được rước lễ lần đầu. Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô K’ Nhoang chủ sự, cùng với sự hiện diện của quý tu sĩ, quý Thầy, quý sơ và cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu thánh lễ, Cha Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn: “Nguyện xin Chúa ban ơn và giúp sức cho chúng ta, để cho chúng ta ý thức nơi đây là nơi thờ phượng Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa và cùng nhau hiệp thông để tạ ơn Thiên Chúa. Đặc biệt hơn nữa, trong dịp trọng đại này, chúng ta chứng kiến một dấu ấn thiêng liêng không thể nào quên trong đời sống đức tin của 28 em thiếu nhi lần đầu được rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.”
Trong bài giảng, Cha phó Giuse Trần Xuân Thủy chia sẻ: “Rước lễ lần đầu là món quà thiêng liêng cao quý mà các em thiếu nhi được lãnh nhận sau thời gian học hỏi giáo lý chăm chỉ. Đó là bước đầu tiên các em được nên một cách đặc biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn sống và sức mạnh của người Kitô hữu.
Ngày 27/7 là ngày Cung hiến nhà thờ. Chúng ta tưởng nhớ khoảnh khắc Nhà Chúa chính thức được dành riêng để làm nơi tôn thờ Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để mỗi người con trong giáo xứ cùng nhau làm mới lại lòng yêu mến, gắn bó và trách nhiệm xây dựng cộng đoàn đức tin. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy ơn Chúa, cách riêng cho các em rước lễ lần đầu. Xin cho các em luôn luôn rước Chúa với tất cả hồng phúc.”
Bước sang phần lời nguyện tín hữu, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn: “Hôm nay kỷ niệm 14 năm cung hiến cùng với 28 em rước lễ lần đầu chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người trở nên đền thờ của Thiên Chúa”.
Tại Nghi thức Rước Lễ, Cha Quản xứ cho 28 em Rước Lễ lần đầu xếp thành hai hàng rước Mình Máu Thánh Chúa cách long trọng, sau đó mới đến giáo dân.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một em đại diện nói lên lời cảm ơn Cha Quản xứ, Cha phó, các anh chị Giáo lý viên và cha mẹ đã giáo dục, giảng dạy giáo lý, chuẩn bị mọi việc để các em có ngày trọng đại hôm nay.
Sau khi ban phép lành, Cha xứ mời toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiệp lòng cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với các em thiếu nhi và gia đình.
Xin hãy mang theo tấm lòng tạ ơn, sự trang nghiêm và tinh thần hiệp thông. Cầu chúc mọi tâm hồn khi bước vào ngôi nhà thờ thân yêu cũng được thánh hiến – để trở thành Đền Thờ sống động cho Thiên Chúa ngự trị.
Bài: Anna Kosa; Hình: Giuse K’ Sung
Ban Truyền thông Giáo xứ Păng Tiêng








