Sáng thứ Bảy ngày 27/12/2025, cộng đoàn Giáo xứ Phú Hiệp tưng bừng rộn rã đón tiếp Đức cha Đaminh – Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách về giáo xứ hiệp dâng thánh lễ nhân ngày kỷ niệm 70 năm thành lập. Hôm nay cũng là ngày giáo xứ tạ ơn khánh thành công trình trùng tu nhà thờ và mừng bổn mạng của giáo xứ – Thánh Gioan Tông đồ Thánh sử (trước đây là lễ Chúa Kitô Vua). Ba niềm vui lớn lao này được dâng lên Thiên Chúa trong bầu khí hân hoan của mùa Giáng Sinh – Năm Thánh 2025, để cầu cho giáo xứ được triển nở hơn trong Đức Tin và Đức Mến.

Từ các bài đọc trong thánh lễ (Hs 2,16-21; 1Ga 1,1-4; Ga 20,1-8), Đức cha chia sẻ với cộng đoàn:
Dân Israel đã nhiều lần bất trung với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn giữ lòng trung tín, yêu thương che chở cho dân. Lịch sử mỗi giáo xứ cũng trải qua nhiều thăng trầm, vấp ngã, thử thách, Thiên Chúa vẫn kiên trì tỏ bày tình thương của Chúa cho giáo xứ. Hôm nay Chúa mời gọi lập lại giao ước yêu thương, không phải chỉ là kỷ niệm, mà còn muốn mỗi người canh tân giao ước ấy, để cả giáo xứ luôn là người bạn đời trung tín của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Thánh Gioan đã truyền lại cho mọi người điều ông đã thấy, đã nghe, đã chiêm ngưỡng, đã chạm đến và đã tin. Giáo xứ chúng ta 70 năm qua cũng đã sống sứ vụ làm chứng ấy. Bao thế hệ cha ông chúng ta đã thấy và đã tin; đã nghe và đã loan báo… để hôm nay ánh sáng đức tin vẫn rạng ngời trong giáo xứ này. Sứ vụ ấy chưa kết thúc, đến lượt chúng ta sẽ tiếp tục loan báo những điều chúng ta đã thấy, đã nghe, để niềm tin không tắt và Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa.
Bài Tin Mừng diễn tả: việc Gioan nhường bước cho Phêrô bước vào trong mộ trước, nói lên một cảm thức về Hội Thánh thật sâu xa! Thánh Phêrô vẫn là “Tông đồ Cả” theo ý Chúa Giêsu. Hội Thánh ý thức và tôn trọng phẩm trật mà Chúa đã thiết đặt. Tôn trọng và cộng tác với phẩm trật để thi hành sứ vụ trong Hội Thánh: đó là cảm thức về Hội Thánh; và đó là điều thường thấy trong các xứ đạo Công Giáo.
Việc Ông Gioan vào mộ, thấy khăn liệm được xếp gọn, ông đã thấy và đã tin. Chúa chưa hiện ra trực tiếp cho ông, nhưng ông đã tin. Đây là Đức tin bởi tình yêu. Chỉ ai yêu thực lòng và hết mình mới nhận ra dấu vết của người mình yêu. Thánh Gioan dạy chúng ta: Đức tin nảy sinh từ tình yêu. Một cộng đoàn đức tin bền vững 70 năm, chính là cộng đoàn đã yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau; đã tin ngay cả khi không thấy, cả khi bước đi trong bóng tối nhưng vẫn giữ được lòng trung tín. Nhìn lại lịch sử 70 năm của giáo xứ, chúng ta thấy rõ nét hình ảnh Thánh Gioan Tông đồ – bổn mạng của giáo xứ…
Xin cho giáo xứ biết sống đức tin trong giai đoạn mới một cách trưởng thành, không dừng lại ở thành quả bên ngoài, nhưng biết đổi mới trong tình yêu, biết yêu như Chúa yêu, nhất là biết ra đi loan báo Tin Mừng đến với những người nghèo, người xa đức tin. Đó là cách thiết thực nhất để kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ, viết tiếp Tin Mừng tình yêu trong xã hội hôm nay; làm cho tất cả những ai đến đây cũng nhận ra Chúa vẫn đang sống, đang yêu và đang đồng hành với Dân của Người.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Quản xứ Phêrô Trần Văn Hội dâng lời tri ân sâu xa đến Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng quý khách đã dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đến các Đấng bậc trong Hội Thánh đã gây dựng Giáo xứ Phú Hiệp từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay. Cha cũng hết lòng cảm ơn sự hiện diện và cộng tác của 6 cộng đoàn Dòng tu trong giáo xứ, đã giúp đỡ quý Cha rất nhiều trong việc rao giảng Tin Mừng, đào luyện Đức tin, chăm sóc người nghèo, xây dựng và phát triển giáo xứ; cảm ơn tất cả mọi gia đình trong giáo xứ và những người đã chung tay góp sức cho công việc trùng tu nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp.
Giáo xứ Phú Hiệp hiện nay có gần 7000 giáo dân, trong đó có hơn 2000 người Dân tộc K’Ho. Trước đây 8 năm, vào ngày 07/12/2017, Giáo họ Gia Lành thuộc Giáo xứ Phú Hiệp đã được tách ra lập thành giáo xứ mới, với 1700 giáo dân.
Hình ảnh: Quốc Hùng, Văn Sang; bài: Bá Trí
Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt

