Giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông, lúc 18h30 ngày 24/12/2023, tại Giáo xứ Tân Bình – Giáo hạt Bảo Lộc, đã diễn ra chương trình Diễn Nguyện Giáng Sinh thật thánh thiêng và đầy ý nghĩa.
Với chủ đề: “HIỆP HÀNH VỀ BÊ LEM”, đêm diễn nguyện đã dẫn dắt mọi người tìm về với cội nguồn của con người, để từ đó nhìn nhận ra cùng đích và suối nguồn ơn cứu độ của mình. Khởi đi từ Nguyên tổ Adam và Eva sa ngã, dẫn đến tội lỗi và mất tình nghĩa với Thiên Chúa. Dầu vậy theo dòng lịch sử, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người qua mọi biến cố thăng trầm. Dù con người đầy mọn hèn và bất xứng, Thiên Chúa vẫn đồng hành và mặc lấy thân xác như chúng ta, qua mầu nhiệm Giáng Sinh. Về bên máng cỏ đơn sơ để chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, mỗi người sẽ cảm nghiệm được tình yêu huyền diệu đó. Giữa một thế giới tục hóa như hôm nay, mùa Giáng Sinh chỉ còn là những ngày lễ hội, vui chơi, lễ Giáng Sinh đang dần mất đi ý nghĩa thánh thiêng, buổi diễn nguyện phần nào đưa chúng ta tìm về với ý nghĩa cao cả, với vẻ đẹp thực sự của mầu nhiệm Nhập Thể này..
Sau buổi diễn nguyện, Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Mạnh đã long trọng cử hành Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh.
Trong bài giảng, ngài chia sẻ: Giáng Sinh về, mỗi người chúng ta chiêm ngắm Hang Bê Lem năm xưa, nơi Hài Nhi Giêsu đang nằm trong máng cỏ, để chúng ta biết khiêm tốn nhìn lại mình, hầu có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Từ đó, chúng ta luôn biết sống yêu thương, bác ái hơn.
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng đổ tràn đầy ơn lành xuống trên mỗi người, mỗi gia đình và cho thế giới này luôn được bình an và hạnh phúc.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Bình
