Trong niềm vui tạ ơn của những ngày đầu Xuân, Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo xứ Tân Bùi đã long trọng tổ chức Thánh lễ Mùng 3 Tết – Thánh hóa công ăn việc làm, kết hợp ngày hội ngộ truyền thống Hunh trưởng và Giáo lý viên (HT-GLV) các thế hệ với chủ đề: “Lửa vẫn hồng”.

Từ sáng sớm, bầu khí của ngôi Thánh đường giáo xứ đã rộn rã bước chân trở về của quý Cha, quý Tu sĩ cùng đông đảo anh chị em HT – GLV qua nhiều thời kỳ. Thánh lễ Mùng 3 Tết không chỉ là phút giây dâng trót năm mới cho sự quan phòng của Thiên Chúa, mà còn là nhịp cầu để những người mang trên vai sứ mạng giáo dục đức tin cùng nhìn lại hành trình dấn thân. Mùng 3 Tết – ngày Giáo hội mời gọi thánh hóa công ăn việc làm – cũng chính là lời nhắc nhớ mỗi HT, GLV biết đặt trọn vẹn đời sống lao động và học tập vào bàn tay Chúa Giêsu Thánh Thể, biến những bổn phận thường nhật thành phương thế nên thánh và thắp sáng ngọn lửa nhiệt thành tông đồ.

Trong tinh thần tôn sư trọng đạo của ngày Xuân, đại gia đình HT – GLV đã thành kính dâng tâm tình tri ân đến Cha Tuyên úy, quý Cha, cùng quý Tu sĩ nam nữ – những vị Trợ úy đã âm thầm ươm mầm, vun trồng và gìn giữ kho tàng đức tin nơi Xứ đoàn. Chính bằng đời sống dâng hiến và sự đồng hành mục vụ đầy kiên nhẫn, các ngài đã là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sinh lực thần linh cho lớp lớp thế hệ HT trên con đường phụng sự. Đại diện anh chị em đã dâng lời chúc tuổi quý Cha và quý Tu sĩ, nguyện xin Chúa Xuân ban tràn hồng ân để các ngài mãi là những ngọn đuốc sáng dẫn dắt đoàn chiên.

Cao điểm của ngày truyền thống, cũng là nét đạo đức cốt lõi của phong trào TNTT, chính là Giờ Chầu Thánh Thể thiêng liêng và sâu lắng. Dưới ánh sáng diệu kỳ của Bánh Thánh, Lời Chúa vang lên:

“Tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12, 20)

Câu Lời Chúa như chạm vào phần sâu kín nhất của mỗi tâm hồn. Đây là phút giây mỗi HT, GLV được mời gọi nhìn lại “ngọn lửa” nhiệt huyết từng rực cháy dưới màu khăn quàng đỏ. Có những ngọn lửa vẫn đang bừng lên mãnh liệt, nhưng cũng có những ngọn lửa chỉ còn hồng âm ỉ giữa những giông bão, bộn bề và thử thách của cuộc sống mưu sinh. Dẫu vậy, Lời Chúa mang đến một niềm xác tín trọn vẹn: Chúa Giêsu Thánh Thể không bao giờ dập tắt ngọn lửa dẫu chỉ còn leo lét, Ngài vẫn đang ân cần chở che, khơi gợi và làm cho nó bừng sáng trở lại bằng ân sủng diệu kỳ.

Ánh nến lung linh được thắp lên trong giờ Chầu cùng sự hiện diện đông đủ của các thế hệ HT chính là lời tuyên hứa âm thầm mà dứt khoát: Lửa vẫn hồng. Đó không phải là ngọn lửa ồn ào hay rực rỡ nhất thời, mà là ngọn lửa của sự trung tín, kiên bền qua năm tháng phục vụ lý tưởng Thiếu Nhi.

Khép lại ngày hội ngộ đầu Xuân, mỗi người ra về không mang theo những ảo vọng lớn lao, nhưng mang theo ngọn lửa của tình yêu Thánh Thể trong tim. Ngọn lửa ấy dẫu nhỏ bé nhưng đủ sức sưởi ấm, đủ soi đường và tiếp thêm năng lượng cho hành trình giáo dục đức tin phía trước.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Vị Huynh Trưởng Tối Cao, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúc lành cho Xứ đoàn và Giáo xứ Tân Bùi trong năm mới. Xin cho ngọn “lửa” tông đồ nơi mỗi HT, GLV luôn được giữ gìn và tiếp nối, để tinh thần phụng sự mãi tỏa sáng giữa lòng Giáo Hội hôm nay.

Truyền thông Giáo xứ Tân Bùi