Ngày 22/8/2025, Giáo xứ Tân Hóa hân hoan đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh về dâng thánh lễ trong ngày kỷ niệm 25 năm Cung hiến nhà thờ và 70 năm hình thành giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha có Cha phó Chưởng ấn, Cha Quản hạt Madaguôi và quí cha trong giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ và chung vui với giáo xứ có quí Tu sĩ nam nữ, đại diện các Giáo xứ B’Đơr, Lộc An, Tân Lạc, và Đoàn Kết. Bên cạnh đó còn có đông đảo những người con của giáo xứ ở những nơi khác về chia sẻ niềm vui với cộng đoàn.
Đầu thánh lễ, hòa với lời ca nhập lễ “hân hoan tiến về nhà Chúa”, Đức Cha gợi cho cộng đoàn thấy hình ảnh lên đồi xuống dốc của Tân Hóa để mời gọi mọi người chung lòng tạ ơn với Giáo xứ Tân Hóa trong ngày kỷ niệm 25 năm Cung hiến nhà thờ và 70 năm lập xứ; đồng thời, cùng với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ – là Bổn mạng Giáo xứ – hướng về tương lai, dấn thân đến với tha nhân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc (1V 8,26-30; Ep 2,19-22; Ga 4,19-24), Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn: … Vua Salomon đã thân thưa với Chúa trong ngày Cung hiến đền thờ Giêrusalem: “Trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Chúa, huống chi ngôi nhà nhỏ bé con đã xây nên.” Thiên Chúa không bị giới hạn trong đền đài vật chất, nhưng những đền đài ấy là biểu tượng cụ thể của một dân tộc đặt Chúa làm trung tâm đời mình… Ngôi nhà thờ Tân Hóa đây cũng là dấu chỉ hữu hình cho sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa giữa cộng đoàn này – nơi biết bao thế hệ đã được sinh ra trong Đức tin, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, được lãnh nhận các bí tích và được sai đi sống chứng tá Tin Mừng. Mỗi viên gạch, mỗi bức tường được xây nên, đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt và tình yêu của bao tâm hồn tận tụy với Chúa , với Giáo Hội.
Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Ephêsô nhắc nhở chúng ta: Giáo Hội đích thực không phải là một tòa nhà mà là một cộng đoàn tín hữu được xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ, với Chúa Giêsu Kitô là Đá góc tường. Nhìn lại 70 năm qua, Giáo xứ Tân Hóa không ngừng lớn lên trong Đức tin và Đức ái. Chính anh chị em là những viên đá sống động làm nên Giáo Hội của Chúa Kitô. Mỗi người đã góp phần bằng những việc nhỏ bé hàng ngày: giữ đạo trong gia đình, sống công bình bác ái nơi khu xóm, tham gia các hội đoàn, cộng tác với quí cha quí tu sĩ để xây dựng giáo xứ sống động, hiệp nhất và truyền giáo…. Sự phát triển hôm nay không phải là kết quả của “chiến lược con người” mà là hoa trái của ân sủng Chúa, của lòng trung tín thờ phượng Chúa và của tình hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn.
Bài Phúc Âm nói đến việc thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Chúa Giêsu mở ra một tầm nhìn mới cho chúng ta: từ đền thờ vật chất đến đền thờ tâm hồn. Điều đó gợi cho chúng ta không chỉ là gìn giữ ngôi nhà thờ này cho sạch đẹp, mà phải thôi thúc mọi người xây dựng đời sống đạo sâu xa, chân thật, thờ phượng Chúa bằng tấm lòng đơn sơ, hiền hòa, yêu thương, dấn thân phục vụ, trong Thần khí và Sự thật….
Hành trình của giáo xứ không dừng lại ở con số 25 năm hay 70 năm, mà còn cả một tương lai phía trước, với Đức tin phải được truyền lại cho thế hệ sau; một tương lai đòi hỏi can đảm đổi mới đời sống, cá nhân cũng như cộng đoàn, một tương lai mà đời sống đạo phải được nuôi dưỡng từ gia đình. Hãy để Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ làm mẫu gương và là điểm tựa cho chúng ta…
Thánh lễ tạ ơn được tiếp tục trong sự tham dự sốt sáng của cộng đoàn tạo nên bầu khí thiêng liêng thánh thiện.
Cuối Thánh lễ, sau lời cảm tạ của vị đại diện giáo xứ, Đức Cha bày tỏ niềm vui khi về cử hành thánh lễ tạ ơn này của giáo xứ. 9 năm đầu đời Linh mục của Đức Cha tại Tân Hóa (1994 – 2003) đã để lại nhiều dấu ấn đẹp đẽ nơi Đức Cha, đồng thời còn là cơ hội trải nghiệm, cũng như hình thành đường hướng mục vụ của Đức Cha sau này: không chỉ bó gọn trong một cộng đoàn mà phải mở ra với mọi thành phần, mọi nơi xa xôi khó khăn gian nan nhất của sứ vụ. Đức Cha vui mừng nhìn thấy nhiều người trong xứ đang theo con đường tốt đẹp đó.
Lược sử hình thành và phát triển Giáo xứ Tân Hóa
Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo dẫn một số gia đình thuộc các Giáo xứ Thượng Chiểu, Kiến An, Thái Yên – Giáo phận Thanh Hóa (khoảng 100 người – di cư theo hiệp định Genève 1954) đến tạm trú tại Bà Bèo (Tiền Giang). Do đồng chua nước mặn, bệnh tật và mất an ninh, Cha đã đưa dân lên vùng B’Lao. Ngày 15/8/1955, Cha con đặt chân đến nơi định cư mới.
Ngày 22/8/1955 Cha đã dâng thánh lễ đầu tiên, nhằm ngày kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, trong mái lều bạt đơn sơ, đánh dấu sự khai sinh của Giáo xứ. Ngài đặt tên xứ là TÂN HÓA (Thanh Hóa mới).
Năm 1956 hoàn thành ngôi nhà thờ gỗ khang trang hơn; nhưng do “đất lành chim đậu” ngày càng có đông người đến lập cư (thuộc các Giáo phận Phát Diệm, Bùi Chu…), năm 1962 đã xây xong ngôi nhà thờ gạch đá kiên cố hơn.
Sau biến cố 1975, nhiều gia đình có thân nhân từ miền Bắc vào, số giáo dân gia tăng nhanh. Năm 1989 nhà thờ phải cơi nới thêm 2 hành lang để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn.
Tuy nhiên, do trong nhà thờ vẫn còn giàn cột kèo xà gỗ làm từ 1962, đã bị mối mọt xông, không còn bảo đảm an toàn, nên năm 1999, ngôi nhà thờ cũ được phá bỏ, xây lại nhà mới.
Năm 2000, hoàn thành nhà thờ mới, được cung hiến vào ngày kỷ niệm khai sinh giáo xứ 22/8.
Các vị chủ chăn của Giáo xứ
Chính xứ:
- Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo: 15/8/1955 – 1991 (qua đời 11/6/1996)
- Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành: từ: 12/01/1989// Quyền Quản xứ 1991 – 07/1992 (qua đời 28/3/2007) Cha Phaolô Dương Công Hồ Giám quản: 07/1992 – 30/09/1993
- Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền: 30/09/1993 đến 06/08/2014
- Cha Giuse Phạm Văn Thống: 08/08/2014 – 11/08/2016
- Cha Tôma Trần Trung Phát: 10/08/2016 – 17/01/2025
- Cha Giuse Đinh Xuân Đệ: từ 20/01/2025
Cha Phó:
- Cha Giuse Trần Chính Cư:1955 – ? (Giáo phận Phan Thiết)
- Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh: 17/12/1994 – 03/2003 (du học)
- Cha Martinô Bùi Đức Thịnh: 23/03/2003 – 14/09/2009
- Cha Giuse Dương Chí Đạt: 04/2004 – 30/10/2009
- Cha Giuse Nguyễn Minh Cường: 30/10/2009 đến 03/06/2013
- Cha Phaolô K’Brêh: 30/10/2009 đến 03/8/2014
- Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên: 17/07/2013 đến 24/02/2015
- Cha Đaminh Vũ Hàn Giang: 03/03/2025 đến 12/8/2016
- Cha Gioan K’Brel: 03/8/2014 đến 01/8/2020
- Cha Martinô Nguyễn Đình Huy Hoàng: 10/08/2016 – 29/08/2018
- Cha GB Nguyễn Công Liêm: 01/07/2021 – 07/08/2022
Ngoài ra, giáo xứ còn có các Thầy Đại Chủng viện hàng năm đến giúp xứ, hay các nhà Dòng gởi người đến phục vụ: Tu hội nữ Tân Hiến và Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi 1969 – 1975; Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt (từ thập niên 1990 đến nay).
Hoa trái của Ân sủng
Từ khoảng 100 người ngày lập xứ, sau 70 năm, xứ Tân Hóa đã chia tách thêm 3 giáo xứ:
- Tân Lạc: Giáo họ Emmanuel Lê Văn Phụng, thành lập 1991, lên xứ 15/01/2012
- Lộc An: Giáo họ Lộc An, hình thành 1994, lên xứ 27/07/2017
- B’Đơr: Giáo họ B’Đơr, hình thành 1975, lên xứ 02/10/2017
Số Giáo dân hiện nay là 5778 người trong 1510 gia đình, được chia ra trong 6 giáo khu: Tân Yên, Tân An, Tân Lập, Tân Hộ, Tân Thượng, Tân Lạc (Đại Nga).
Giáo xứ đã góp vào cánh đồng truyền giáo gần 30 Linh mục triều và dòng, hơn 50 Tu sĩ nam nữ: phục vụ trong các giáo phận ở Việt Nam và trên thế giới.
Truyền thông Giáo xứ Tân Hóa








